Thế giới

Hình ảnh gây sốc của cô gái bị tro núi lửa phủ kín mặt kêu cứu trong vụ núi lửa phun trào ở Indonesia

Hình ảnh về cô gái 19 tuổi may mắn thoát chết sau khi suýt bị chôn vùi trong đống tro núi lửa ở Indonesia đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Hôm Chủ nhật, 3/12 vừa qua, núi lửa Marapi ở Tây Sumatra, Indonesia đã bất ngờ phun trào vào khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương), phun tro núi lửa lên độ cao tới 3.000 mét vào không khí và lan sang các khu vực lân cận.

Thống kê cho biết có 11 người đã thiệt mạng, 12 người đang mất tích.

Hình ảnh gây sốc về những nạn nhân của vụ phun trào núi lửa ở Indonesia

Vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ việc, Zhafirah Zahrim Febrina xuất hiện trong hình ảnh thảm hại, khi tro bụi của núi lửa phủ kín cơ thể cô từ chân lên đầu sau chuyến leo núi kinh hoàng. Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi vẫn nằm trong số những người may mắn sống sót sau đợt phun trào hôm 3/12.

Xuất hiện trong đoạn clip do gia đình chia sẻ, cô gái có tên gọi thân mật ở nhà là Ife thều thào nói vào điện thoại để cầu cứu người thân hôm 4/12: "Mẹ ơi, giúp Ife với. Đây là tình cảnh của Ife lúc này".

Hình ảnh gây sốc của cô gái bị tro núi lửa phủ kín mặt kêu cứu trong vụ núi lửa phun trào ở Indonesia
Zhafirah Zahrim Febrina cầu cứu người thân qua điện thoại hôm 4/12.

Febrina đã được đưa đến một viện gần đó để cấp cứu. Trong khi đó, cha và chú của cô gái vẫn đang bị mắc kẹt trong đống tro tàn núi lửa khi tham gia chuyến đi bộ đường dài cùng với 18 người bạn học khác.

"Con bé vẫn đang vô cùng hoảng loạn. Nó bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý vì chứng kiến những vết bỏng của bản thân. Con bé đã phải chịu đựng những cơn đau đớn suốt đêm", chị Rani Radelani, 39 tuổi chia sẻ với phóng viên.

Những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ núi lửa Marapi phun trào ở Indonesia hôm 3/12.

"Cảm ơn trời đất rằng con bé đã được tìm thấy. Nếu con bé hỏi tôi có cho đi leo núi hay không thì tôi sẽ nói là không", chị Radelani cho biết.

Febrina đang là sinh viên của Đại học Bách khoa Quốc gia Padang và sinh sống ở thành phố Padang - thành phố thủ phủ của tỉnh Tây Sumatera.

Hình ảnh gây sốc của cô gái bị tro núi lửa phủ kín mặt kêu cứu trong vụ núi lửa phun trào ở Indonesia - 1
Các nhân viên cứu hộ đang sơ tán người bị thương ra khỏi vùng bị ảnh hưởng hôm 4/12.

Trong 1 đoạn video khác, một cô gái khác cũng xuất hiện với đầy tro bùn, bụi đất trên mặt, quần áo, đầu tóc. Gương mặt của cô còn dính cả máu, giọng thì lạc đi vì kiệt sức và hoảng sợ. Cô gái cũng đang gọi điện thoại cho người thân.

Thông tin từ AFP cho thấy có ít nhất 11 người leo núi đã thiệt mạng sau vụ phun trào, trong khi đó, có khoảng 75 người đang bị mắc kẹt và 12 người vẫn đang mất tích. Với tro núi lửa bị phun cao lên tới khoảng 3000m vào không khí, giới chức Indonesia đã phát đi lệnh cảnh báo ở mức độ cao thứ 2 trong lịch sử và cấm người dân xuất hiện trong bán kính 3km tính từ miệng núi lửa để giảm thiểu rủi ro.

Trong khi đó, 49 người leo núi khác cũng đã được sơ tán khỏi khu vực.

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy những con đường cùng xe cộ trên đó đều bị bao phủ dưới những lớp tro bụi núi lửa dầy đặc và xám xịt.

Hình ảnh gây sốc của cô gái bị tro núi lửa phủ kín mặt kêu cứu trong vụ núi lửa phun trào ở Indonesia - 2
Đường phố, xe cộ bị bao phủ trong lớp tro bụi núi lửa.

"Chúng tôi đã phân phát mặt nạ cho người dân và khuyến khích họ hãy ở trong nhà", Ade Setiawan - một quan chức của cơ quan quản lý thảm họa địa phương Indonesia phát biểu với các phóng viên.

Nhưng không phải ai cũng may mắn được an toàn sau vụ phun trào. Tám trong số những người được sơ tán đã phải đến bệnh viện cấp cứu với những vết bỏng trên khắp cơ thể và một trong số đó còn bị gãy chân.

"Có 26 người không được sơ tán, chúng tôi đã tìm được 14 người trong số đó, 3 người sống, 11 người đã chết", Abdul Malik - Đội trưởng Đội Tìm kiếm và Cứu nạn Padang cho biết.

Theo người phát ngôn Cơ quan cứu nạn địa phương Jodi Haryawan, dù bị cản trở bởi những đợt phun trào bất ngờ nhưng họ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

"Khi tình hình trở nên an toàn hơn, họ đã tiếp tục tìm kiếm. Một số nhân viên cứu hộ cũng bị bỏng vì tro núi lửa rất nóng. Những người bị thương là những người tới gần miệng núi lửa", Rudy Rinaldi, người đứng đầu Cơ quan Giảm thiểu Thảm họa Tây Sumatra phát biểu với các phóng viên của AFP.

Indonesia - đất nước của những ngọn núi lửa

Nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, Indonesia là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa nhất trên thế giới với hơn 120 ngọn núi lửa còn hoạt động và mỗi khi những ngọn núi lửa này "thức giấc" thì chúng đều gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân.

Có khoảng 1400 người dân sống trên sườn dốc của ngọn núi lửa Marapi ở Rubai và Gobah Cumantiang, với các ngôi làng gần nhất cách đỉnh núi chỉ từ 5-6 km.

Hình ảnh gây sốc của cô gái bị tro núi lửa phủ kín mặt kêu cứu trong vụ núi lửa phun trào ở Indonesia - 3
Hình ảnh núi lửa Marapi phun trào vào hôm 3/12 vừa qua.

Ông Abdul Muhari cho biết núi lửa Marapi đã hoạt động từ tháng 1 năm nay nhưng khi đó chưa có thương vong nào. Từ đó đến nay, giới chức nước này vẫn luôn theo dõi sát sao hoạt động của nó và các máy cảm biến đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của nó trong những tuần gần đây.

"Việc phun trào của núi lửa Marapi luôn luôn bất ngờ và khó đoán dù chúng tôi vẫn sử dụng các thiết bị đo đạc vì dung nham của nó ở rất gần bề mặt. Sự phun trào của nó không bị gây ra bởi sự chuyển động của magma", Hendra Gunawan - người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu thảm họa Địa chất và Núi lửa chia sẻ.

Các đợt phun trào lớn nhất của núi lửa Marapi xảy ra vào năm 1979 đã làm chết 60 người và 19 người khác thiệt mạng do lở đất.

Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hinh-anh-gay-soc-cua-co-gai-bi-tro-nui-lua-phu-kin-mat-keu-cuu-trong-vu-nui-lua-phun-trao-o-indonesia-a395270.html