-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
11/04/2020 17:10Hình ảnh gây sốc: Nhà xác quá tải vì Covid-19, New York cho đào thêm mộ tập thể
Những đường hào mới đang được đào thêm tại Đảo Hart, nơi chôn cất những thi thể người nghèo hoặc người không xác định được danh tính ở thành phố New York từ thế kỷ 19, theo Buzzfeed News.
Nhà chức trách New York cho biết hiện tại mỗi ngày có tới hơn 20 người được chôn cất tại Đảo Hart, cao hơn tới gần bảy lần so với bình thường.

Nguyên nhân tử vong của các thi thể được chôn cất tại Đảo Hart không được công bố cụ thể, nhưng giới chức cho biết nhiều người đã chết vì Covid-19. Việc số lượng thi thể được đưa ra Đảo Hart để chôn cất tăng cao trong thời gian qua cho thấy các nhà xác tại thành phố New York đã quá tải vì dịch bệnh.
Theo thống kê chính thức, thành phố New York đã ghi nhận hơn 5.800 trường hợp tử vong vì Covid-19, tuy vậy con số này có thể thấp hơn thực tế, do nhiều người đã qua đời trước khi được xét nghiệm.
Để đối phó với tình trạng số lượng thi thể tăng cao, New York đã phải điều động xe tải đông lạnh làm nhà xác dã chiến. Hôm 09/04, thành phố thông báo sẽ giới hạn thời gian trữ thi thể tại các nhà xác từ 30 ngày xuống còn 14 ngày.
Hôm 06/04, ủy viên hội đồng thành phố Mark D. Levine đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi cho biết thành phố đang tính tới phương án tạm thời chôn cất tử thi ở công viên.
"Các thi thể được đặt ở kho đông lạnh, tuy vậy tới nay những kho này cũng đã sắp quá tải," ông Levine viết trên Twitter, nhưng sau đó đã xóa bài đăng.
Thị trưởng New York Mayor de Blasio và thống đốc bang Andrew Cuomo đều bác bỏ thông tin mà ông Levine đưa ra, tuy vậy người phát ngôn của văn phòng thị trưởng cho biết thành phố sẽ xem xét việc sử dụng Đảo Hart làm nơi chôn cất tạm thời trong trường hợp các kho đông lạnh và nhà xác không còn chỗ chứa.
Tuy vậy, dường như kế hoạch này sau đó đã được thay đổi. Trang web của cơ quan pháp y thành phố New York sáng 10/04 nhắc tới các biện pháp "chôn cất tạm thời", nhưng sau đó đoạn văn bản này đã được xóa bỏ. Thư ký báo chí của thị trưởng New York cũng khẳng định hiện tại thành phố chưa tính tới các phương án chôn cất tạm thời.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (3 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (5 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (11 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (23 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (33 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (38 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (41 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (44 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (44 phút trước)




