Thế giới

Hoàn cảnh đáng thương của bốn đứa trẻ được cứu từ rừng Amazon sau khi được xuất viện

Bốn đứa trẻ được tìm thấy vào tháng trước sau 40 ngày sống sót trong rừng nhiệt đới Amazon từ một vụ tai nạn máy bay đang phải đối mặt với việc không biết về đâu khi đã được xuất viện.

Hoàn cảnh đáng thương của bốn đứa trẻ được cứu từ rừng Amazon sau khi được xuất viện
Bốn đứa trẻ trong những ngày được chăm sóc tại bệnh viện.

Bốn đứa trẻ, gồm Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien (4 tuổi) và bé Cristin (1 tuổi), đã được điều trị tại Bệnh viện Quân đội Colombia ở Bogota kể từ khi chúng được tìm thấy trong rừng Amazon vào ngày 9/6.

Theo Astrid Garces, giám đốc Cơ quan Phúc lợi Trẻ em Colombia ICBF cho biết, tất cả 4 đứa trẻ đã được xuất viện vào thứ Sáu và hiện đang ở trong một ngôi nhà tạm trú do nhà nước quản lý, tờ CNN đưa tin.

“Hiện tại tất cả những đứa trẻ đều đã ổn sau những gì chúng đã trải qua. Sức khỏe thể chất của họ rất hoàn hảo và trong bệnh viện, họ bắt đầu được chăm sóc bởi một nhóm các nhà tâm lý học và nhân chủng học.” ông Garces nói.

Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9 tuổi, Tien Ranoque Mucutuy, 4 tuổi và trẻ sơ sinh Cristin Ranoque Mucutuy bị mắc kẹt trong rừng rậm Amazon vào ngày 1/5 sau một vụ tai nạn máy thảm khốc khiến mẹ của các em là Magdalena Mucutuy Valencia cùng với các hành khách khác và phi công đã thiệt mạng.

Sau khi chiếc máy bay gặp nạn được tìm thấy, các nhà điều tra phát hiện ra vẫn còn dấu hiệu của người sống sót tại hiện trường nên bắt đầu tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn do quân đội chỉ huy với sự tham gia của hơn trăm binh sĩ lực lượng đặc biệt Colombia và 70 trinh sát bản địa..

Hoàn cảnh đáng thương của bốn đứa trẻ được cứu từ rừng Amazon sau khi được xuất viện - 1
Một người lính đứng cạnh hiện trường chiếc máy bay trong quá trình tìm kiếm những đứa trẻ sống sót sau vụ tai nạn ở Amazon.

Theo CNN, trong nhiều tuần sau đó, cuộc tìm kiếm chỉ thu được những manh mối đáng kinh ngạc, bao gồm dấu chân, tã bẩn và bình sữa, cho đến khi những đứa trẻ được tìm thấy vào tháng trước, Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro gọi chúng là “những đứa trẻ của rừng rậm”.

Theo một quan chức thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội Colombia, những đứa trẻ đã ăn 3kg farina , một loại bột sắn thô thường được các bộ lạc bản địa ở vùng Amazon sử dụng để sống sót.

Vào ngày 14/7, ICBF cho biết họ dự kiến ​​sẽ đưa ra một vụ kiện trước tòa án gia đình để xác định ai sẽ có quyền giám hộ hợp pháp đối với bốn đứa trẻ, thông qua một quy trình được gọi là “khôi phục quyền”.

Trước đó, ông bà ngoại của 4 đứa trẻ yêu cầu được nuôi các cháu sau khi con gái qua đời và tố cáo con rể (Manuel Ranoque) bạo hành gia đình.

Cả cha của hai đứa con út, ông Manuel Ranoque, và ông bà ngoại đều yêu cầu quyền giám hộ hợp pháp đối với chúng và tòa án gia đình sẽ phải quyết định số phận của chúng.

ICBF không bình luận gì thêm về vấn đề pháp lý và cho rằng đây là vấn đề riêng tư của các gia đình nạn nhân.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-bon-dua-tre-duoc-cuu-tu-rung-amazon-sau-khi-duoc-xuat-vien-d170965.html