Thế giới

Hoàng tử Harry tiếp tục công kích cha ruột và Hoàng gia, tiết lộ lý do bất ngờ khiến anh từng nghiện rượu, ma túy

Công tước xứ Sussex cho biết nỗi đau mất mẹ từ khi còn quá trẻ đã khiến anh phải dùng rượu và ma túy để đè nén cảm xúc và để "không còn cảm thấy gì".

Hoàng tử Harry mới chỉ 12 tuổi khi mẹ anh, Công nương Diana, qua đời trong vụ tai nạn giao thông ở Paris hồi tháng 08/1997.

Trong ba tập đầu loạt phim tài liệu "The Me You Can't See", Harry nói về những ký ức đau đớn của tuổi thơ, trong đó có khoảnh khắc anh cùng anh trai, cha, chú và ông nội đi đằng sau quan tài của Diana tại lễ tang bà.

"Đối với tôi, điều tôi nhớ nhất là tiếng vó ngựa," Hoàng tử 36 tuổi chia sẻ với người dẫn chương trình Oprah Winfrey.

"Cảm giác giống như tôi đã lìa khỏi thân xác và chỉ bước đi, làm những gì người ta trông đợi ở tôi. Tôi chỉ cho thấy một phần mười cảm xúc mà những người khác thể hiện. Đó là mẹ tôi, các người thậm chí chưa từng gặp bà ấy," Harry nói.

Harry cũng chia sẻ với Oprah Winfrey rằng gia đình anh không nói gì về cái chết của Công nương Diana, đồng thời để mặc anh đối phó với truyền thông và khủng hoảng tâm lý.

Hoàng tử Harry tiếp tục công kích cha ruột và Hoàng gia, tiết lộ lý do bất ngờ khiến anh từng nghiện rượu, ma túy

"Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường nói với tôi, ông ấy thường nói với cả William và tôi rằng 'Mọi chuyện diễn ra như thế với cha, do đó với các con cũng vậy thôi," Harry nói.

"Điều đó không hợp lý chút nào. Chỉ vì bạn đau khổ không có nghĩa là con cái bạn cũng phải đau khổ, trái lại là đằng khác. Nếu bạn đau khổ, hãy làm tất cả những gì có thể, bất kể trải nghiệm của bạn tiêu cực đến đâu, để đảm bảo điều tốt nhất cho con cái bạn," anh cho biết thêm.

Harry tiết lộ rằng Hoàng gia yêu cầu anh "làm theo luật" và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy vậy anh không nhận điều này, khẳng định: "Tôi rất giống mẹ tôi".

"Điều duy nhất để giải phóng bản thân và thoát ra ngoài là nói lên sự thật," Harry tuyên bố.

Loạt phim tài liệu có chủ đề sức khỏe tâm thần. Harry tiết lộ với Winfrey rằng việc mất mẹ khi còn quá trẻ khiến anh bị rối loạn lo âu và sợ hãi trong giai đoạn 28-32 tuổi. "Về mặt tâm thần, tôi không ổn chút nào," anh cho hay.

"Mỗi lần tôi mặc complet cà vạt... phải làm đúng trách nhiệm, tự nói 'đúng rồi, khuôn mặt nghiêm túc', nhìn vào gương và nói, 'đi thôi'. Trước khi rời khỏi nhà, người tôi đẫm mồ hôi. Tôi luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng," Harry nói.

"Tôi muốn uống rượu, tôi muốn dùng ma túy. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể khiến tôi thấy tôi cảm nhận ít hơn," anh kể lại.

Anh cũng tiết lộ với Oprah Winfrey rằng trong một buổi tối thứ Sáu hay thứ Bảy, anh có thể uống hết lượng rượu mà người khác phải uống cả tuần, "không phải vì tôi thích thế mà vì tôi muốn che giấu điều gì đó".

Harry cũng nói về việc anh và vợ bị quấy rối trên mạng xã hội, đồng thời chỉ trích Hoàng gia không can thiệp để ngăn chặn tình trạng này xảy ra.

"Tất cả những đề nghị, cảnh báo, dù là gì đi nữa, đều bị bỏ ngoài tai," Harry nói với Winfrey.

"Chúng tôi đã mất bốn năm để nỗ lực là thành viên Hoàng gia. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, cố gắng tiếp tục làm nhiệm vụ," anh thừa nhận.

Harry cho biết anh không tìm đến gia đình khi Meghan cảm thấy muốn tự tử, do tự thấy xấu hổ rằng mọi chuyện "trở nên tệ như vậy", đồng thời cũng nghi ngờ Hoàng gia không thể giúp gì.

"Đó là một trong những lý do lớn nhất để ra đi, cảm giác bị mắc kẹt, bị điều khiển thông qua nỗi sợ hãi, bởi truyền thông cũng như bởi hệ thống vốn không bao giờ khuyến khích nói về nỗi đau như thế này," anh nói.

"Giờ đây, không ai có thể bắt nạt để tôi phải im lặng," Hoàng tử 36 tuổi tuyên bố.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)