Thế giới

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời

Cô gái trẻ bị bắt vì che giấu việc mang thai, tự sinh con, châm lửa thiêu sống đứa trẻ rồi chôn luôn ở sân sau nhà.

Mùa hè năm 2017, cư dân ở thị trấn yên bình Carlisle, thuộc quận Warren, bang Ohio (Mỹ) bàng hoàng khi hay tin một hoạt náo viên của trường trung học nổi tiếng sống ở địa phương bị bắt giữ vì tội giết trẻ sơ sinh. Cô gái ấy xinh xắn, còn trẻ dại, chưa có gia đình, tại sao lại làm ra chuyện động trời như thế? Chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra?

Cảnh sát quận đã bắt giữ Brooke Skylar Richardson (18 tuổi) sau khi cô che giấu việc mang thai, tự sinh con, châm lửa thiêu sống đứa trẻ rồi chôn luôn ở sân sau nhà. Skylar đã phải đối mặt với nhiều trọng tội, bao gồm tội giết người dã man, ngộ sát, gây nguy hiểm cho trẻ em, phi tang chứng cứ và bạo hành người đã chết. Từng ấy tội danh đủ khiến cô phải "đi tù mọt gông" vì quá tàn ác.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời
Brooke Skylar Richardson vốn là hoạt náo viên xinh xắn, năng động, được nhiều người yêu mến.

Công tố viên quận Warren, David Fornshell, cho rằng Skylar đã sinh một bé gái khỏe mạnh trong tuần thai từ 38 đến 40 tại nhà. Vì muốn chối bỏ trách nhiệm làm mẹ, cô đã cố tình giết chết bé, sau đó hỏa thiêu rồi chôn xuống vườn để phi tang. Công tố viên còn đưa ra dẫn chứng rằng Skylar là một người có nhan sắc, luôn chú trọng đến ngoại hình và danh tiếng, có thể nói cô bị "ám ảnh bởi sự hoàn hảo" nên việc cô có con vào thời điểm bấy giờ sẽ cản trở tương lai của cô.

Sự cay nghiệt đến từ... mạng xã hội

David Fornshell đưa ra cáo buộc nhưng lại chẳng có bằng chứng rõ ràng. Những thông tin xấu về Skylar cứ thế lan truyền trong cộng đồng. Người ta mắng nhiếc, xỉa xói và đay nghiến Skylar bằng những ngôn từ thô tục trên mạng xã hội. Thời điểm đó, truyền thông cũng liên tục đưa tin nhưng toàn là tin bất lợi cho Skylar khiến ai cũng tin rằng cô đích thị là một bà mẹ tàn độc, cô phải chết để đền tội...

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 1

Sau thông tin Skylar bị bắt, bạn bè và bạn học cũ lập tức quay lưng lại với cô. Họ "bơm" cho các phóng viên những lời đàm tiếu mang tính xúc phạm rằng: “Skylar là cô gái lẳng lơ của trường”, “Skylar quấn bụng để ngăn đứa bé lớn lên”...

Nhất cử nhất động của gia đình Richardson đều bị chụp trộm. Những kẻ săn ảnh hy vọng có một bức ảnh chụp nhanh để bán cho báo chí. Thậm chí, người thợ làm tóc, nơi Skylar từng là khách quen, cũng ngồi hóng hớt trên mái hiên bên kia đường để chụp trộm ảnh.

Sau đó là các nhóm Facebook như “Công lý cho Bé Jane Doe ở Carlisle, Ohio” và “Công lý cho bé Carlisle” được lập ra nhằm mục đích bàn luận, nêu giả thuyết rồi cả cái gọi là “bằng chứng” và các mối đe dọa, tất cả đều nhắm vào Skylar dù chưa ai chắc cô gái ấy là kẻ giết người. Nhiều bài đăng có nội dung dự đoán bản án sẽ là “thiêu sống Skylar”, “cắt bỏ tử cung để ả không đẻ được nữa" hoặc “cô ta cần một viên đạn để kết thúc cuộc đời".

Buồn thay, những nhóm Facebook như vậy càng ngày càng đông thành viên tham gia. Cứ mỗi người được thêm vào nhóm đồng nghĩa với việc lại có thêm lời chửi rủa Skylar.

Thậm chí, có dòng tiêu đề như thế này: "Thiếu niên bị cáo buộc đã đập vỡ đầu em bé sơ sinh, châm lửa thiêu cháy".

Kể cả khi phán quyết được đưa ra vào mùa thu năm 2020 xác định sự vô tội của Skylar, thì sự trong sạch của cô dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những lập luận vô lý, bằng chứng thiếu xác thực và cả lời lẽ đay nghiến nhắm vào Skylar đã khiến người ta trở nên căm ghét cô, đến nỗi mà, có kẻ thốt lên như thế này: “Tôi sẽ thẳng tay bắt nạt cô ta trong phần đời còn lại của mình".

Sự thật là gì?

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, chưa đầy 2 tuần trước buổi dạ hội của trường, mẹ của Skylar, bà Kim, đã đưa con gái đến cuộc hẹn với bác sĩ phụ khoa. Trong nhiều năm, kinh nguyệt của cô không đều - có tháng máu kinh ra rất nhiều, có tháng chỉ một chút, có tháng chẳng thấy đâu, và thời gian gần đó thì xuất hiện rải rác. Thêm vào đó, bà Kim biết rằng Skylar đã có quan hệ thể xác với bạn trai Brandon. Chỉ còn vài tháng nữa là Skylar bước sang một trang mới của cuộc đời, cô sẽ đến Đại học Cincinnati để nghiên cứu ngành tâm lý học vào mùa thu năm đó. Và bà Kim muốn cho con gái uống thuốc để tránh mang thai ngoài ý muốn. “Mẹ chỉ muốn con phát triển tiềm năng của mình và không có bất kỳ rào cản nào”, Kim nhắn tin cho Skylar một ngày trước cuộc hẹn.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 2
Sau bữa tiệc dạ hội cuối năm ở trường chỉ vài ngày, Brooke đã sinh con.

Dưới ánh sáng huỳnh quang màu trắng, Skylar sốc khi bác sĩ William Andrew nói rằng thai đã được 32 tuần. Thuốc tránh thai không nghĩa lý gì cả. Cô đã có thai. Và còn bước sang tam cá nguyệt thứ ba rồi.

Khi bà Kim ngồi trong phòng chờ, bác sĩ Andrew khuyên Skylar nên nói với ai đó về việc mang thai. Bản thân anh không thể nói vì quy định bảo mật thông tin của bệnh nhân. Nhưng khi ngồi trên xe về nhà với mẹ, Skylar không nói. “Điều hối tiếc lớn nhất của tôi là không có đủ dũng khí để nói với ai đó rằng tôi đã mang thai”, cô nói với phóng viên tạp chí Cosmopolitan. “Tôi ước mình sẽ làm khác đi. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không nói cho ai đó biết".

Vào ngày 5 tháng 5, Skylar và Brandon đã chụp ảnh tại nhà của cô trước khi đi dự vũ hội của trường. Giờ xem lại ảnh, ai cũng có thể thấy cô chắc chắn đang mang bầu, nhưng vào thời điểm đó, bạn bè và gia đình của Skylar chỉ nghĩ đơn giản rằng cuối cùng cô đã vượt qua được chứng rối loạn ăn uống. Mọi người đều biết Skylar đã phải vật lộn với chứng biếng ăn kể từ năm lớp 6. Đối với họ, Skylar trông thật “quyến rũ với đường cong cơ thể và vô cùng rạng rỡ”.

Skylar nhảy nhưng không uống rượu. Cô cũng không ở lại lâu, cô cảm thấy không khỏe và đã được Brandon đưa về nhà sớm. Một nụ hôn chúc ngủ ngon và đêm trọng đại đã kết thúc.

Ngày hôm sau, cô đau bụng dữ dội và cơn đau dần trở nên trầm trọng hơn. Vào ban đêm, nó tồi tệ đến mức cô gần như gục ngã khi cố gắng đứng dậy. Cô không nghĩ rằng mình đang chuyển dạ vì cô biết còn vài tháng nữa mới đến ngày sinh. Cô vào phòng tắm, ngồi trên bồn cầu, và cảm thấy muốn rặn đẻ.

Thứ thoát ra là một bé gái da trắng. Skylar cố gắng nắm lấy đứa trẻ, nhưng không thể. Đứa bé trơn tuột, ướt đẫm máu và chất dịch nhầy của quá trình sinh nở. Cô nhấc cơ thể nhỏ bé lên khỏi mặt nước và cho rằng: Đứa bé đã chết.

Em bé không khóc, không cử động hay mở mắt. Dây rốn thậm chí còn bị đứt. Skylar ấn các ngón tay vào ngực em bé, như thể đang tìm cách tác động vào nhịp tim. “Tôi hy vọng con bé sẽ sống lại”, Skylar kể với cảnh sát.

Skylar quấn khăn cho đứa trẻ và khóc nức nở. Cô bị chảy máu nghiêm trọng, máu chảy khắp nơi trên nền gạch màu kem. Cha mẹ cô đang ngủ ở tầng dưới, và em trai cô, Jackson, khi đó 15 tuổi, chỉ cách một phòng, nhưng cảm giác thật khủng khiếp, không thể nói với ai. Ngồi lả vào bồn tắm, ôm đứa bé vô hồn trong tay, Skylar quyết định chôn cất con.

Trong bóng tối, Skylar mặc vội quần áo, đi ra khu vườn nhỏ gần gara để xe và đào một ngôi mộ. Nó nông - Skylar “không đủ sức” để vào sâu hơn vì cô đang rất đau. Một cái tên, cô nghĩ. Em bé cần một cái tên.

“Tôi quyết định gọi con bé là Annabelle. Tôi không biết ai có cái tên đó, vì vậy tôi biết bất cứ khi nào tôi nghe thấy nó, nó sẽ khiến tôi nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình”. Skylar nói.

Và sau đó cô mở chiếc khăn mà cô đã dùng để quấn cho Annabelle, đặt con xuống đất và phủ lên người lớp đất nâu. Trước khi đi, Skylar đặt lên mộ những bông hoa màu hồng.

Khi Skylar trở lại bên trong, mọi thứ đều im ắng. Cô dọn dẹp phòng tắm, vứt chiếc khăn thấm máu đi, thế là xong.

Sáng hôm sau, cô đến trường. Skylar định bụng sẽ không nói với ai về đêm kinh hoàng đó cho đến nhiều tháng sau, vào tháng 7 năm 2017, khi cô cố gắng kiểm soát sinh sản một lần nữa.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 3

Lần này, cô gặp một bác sĩ khác, Casey Boyce, người đã được bác sĩ Andrew "bí mật tiết lộ" về việc Skylar từng mang thai và hỏi cô về điều đó. Skylar đã rất khó chịu khi giải thích những gì đã xảy ra đến nỗi nhân viên bên ngoài phòng khám có thể nghe thấy tiếng cô khóc nức nở. Skylar kể với bác sĩ mọi thứ, cô chưa bao giờ cho rằng mình sẽ gặp rắc rối vì điều mà cô nghĩ là một tai nạn thảm khốc.

Sau tất cả, Skylar khẳng định: "Tôi không làm tổn thương, làm hại hay giết Annabelle".

Skylar không biết rằng bác sĩ Boyce sẽ báo cho nhà chức trách (luật tiểu bang yêu cầu các bác sĩ phải báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em). Cô cũng không ngờ 2 ngày sau cuộc gặp ở phòng khám đó, cô bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Không có mặt cha mẹ và luật sư, Skylar ngồi trong một căn phòng nhỏ và nói đi nói lại với cảnh sát rằng cô không giết con mình. Có vẻ như các thám tử đã tin cô. Một người nắm tay cô, và người kia nói với cô rằng nỗ lực chôn cất đứa bé của cô là “cao cả” và “điều đúng đắn”.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 4

Nỗi oan "thấu tận trời xanh"

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 9/2019, Skylar ngồi trước phòng xử án. Trang phục của cô là một chiếc áo len màu hồng, một chiếc quần dài màu xám. Chúng phải được thắt bớt lại vừa vặn với cơ thể gầy gò yếu ớt của cô. Sự căng thẳng trong 2 năm khiến chứng rối loạn ăn uống của cô trở nên tồi tệ hơn. Cô nặng chưa đầy 40kg.

Kể từ thời điểm bị buộc tội, Skylar đã sống trong cảm giác như bị chấm dứt cuộc sống vĩnh viễn, cô bị quản thúc tại gia và chỉ được phép rời đi để đến văn phòng luật sư hoặc bác sĩ riêng của cô (các điều khoản sau đó đã được nới lỏng, nhưng cô vẫn phải tuân thủ "lệnh giới nghiêm").

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 5

Đáng lẽ, giờ phút đó, cô đang ở trong một ký túc xá, hoàn thành nửa chương trình đại học. Thay vào đó, lần gần nhất cô đến khuôn viên trường là qua FaceTime, khi một trong những người bạn thân của cô kể cho cô nghe về bạn cùng phòng và lớp học, những bữa tiệc hoành tráng.

Ashley, người đã biết Skylar từ khi còn học trung học, nói: “Thật kinh tởm những gì họ đã làm với cô ấy. Tôi chỉ cố gắng giữ mọi chuyện bình thường nhất có thể và ở bên cô ấy như một người bạn”. Một người bạn lâu năm khác kể rằng Skylar tâm sự rằng cô “nhớ con mình”.

“Tôi đã mất một thời gian dài sống trong sự chán nản”, Skylar nói về 2 năm đó. “Mỗi đêm, tôi đều nằm xuống và ước rằng mình có thể chết thay cho Annabelle”.

Skylar xóa tài khoản mạng xã hội và tránh đọc những tin tức về vụ án của mình. Thay vào đó, cô đọc tiểu thuyết (chủ yếu là thể loại bí ẩn), học nấu ăn, đan lát và làm việc nhà. Cô mặc quần áo lịch sự và trang điểm mỗi ngày, mặc dù không có nơi nào để đi. Ngay cả hiên nhà, cô cũng chẳng dám bước ra vì có quá nhiều người dòm ngó.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 6

Quản trị viên của một trong những nhóm Facebook miệt thị Skylar thường đỗ xe ngoài nhà cô, ăn ngủ tại đó để nắm bắt được nhất cử nhất động của Skylar.

“Chiếc SUV màu trắng vừa mới ra khỏi gara”, cô ta viết trong một bài đăng. Trước đó, cô ta đăng tải bức ảnh chụp cốc của Skylar với dòng chú thích: “Chúa ơi, tôi rất phấn khích, 25 tuần nữa hãy dùng thử”. Bài đăng bao gồm 8 biểu tượng cảm xúc khuôn mặt cười.

Skylar nói: “Thật khó để sống khi mà cả thế giới nghĩ khác. Những người ngoài kia ghét tôi vô cùng".

Ngay cả khi cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan được thực hiện, khi Skylar cuối cùng cũng nói về trải nghiệm của mình, cô vẫn biết nhiều người có rất nhiều kỳ vọng về quả báo mà cô đáng phải nhận.

Khi đã được minh oan, Skylar vẫn sống với những cơn đau tức ngực và hoảng sợ khiến cô mất tỉnh táo. Cô không thể ăn. Skylar thừa nhận rằng cô đang đấu tranh và thực sự, lần đầu tiên cô cho phép mình trở thành một người mẹ chịu tang chứ không phải là một nghi phạm giết người.

Phòng xử án 42 chỗ ngồi nhỏ và luôn chật cứng người. Gia đình của Skylar ngồi ngay phía sau cô, gồm bố mẹ, ông bà, cô và chú của cô. Phần lớn không gian phòng xử án dành cho những phóng viên của các báo đài lớn nhỏ, ngoại trừ một khu vực phía sau. Ở đó, bà Tracy Johnson, mẹ của Trey, được chứng minh qua ADN là cha của bé Annabelle (Trey và Skylar đã hẹn hò khoảng 3 tuần, trước khi cô bắt đầu qua lại với Brandon). Ban đầu, Trey phủ nhận với nhà chức trách rằng anh ta từng có quan hệ tình dục với Skylar. Bà Tracy xuất hiện đều trong các ngày xét xử với đôi mắt sưng húp và một hộp khăn giấy. Sau đó, tại phiên tòa tuyên án, bà nói trước tòa rằng: "Quyết định ích kỷ của Skylar không phải là lựa chọn duy nhất của cô ấy".

Skyler ngồi im lặng phớt lờ tất cả.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 7

 

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 8

Cơ quan công tố đã đưa ra cho Skylar một lựa chọn: Cô có thể nhận tội với những tội nhẹ hơn vì tội danh giết người nghiêm trọng nhất có thể bị kết án chung thân mà không có khả năng được ân xá. Nếu đồng ý, Skylar sẽ chỉ phải đối mặt với án tù 15 năm chứ không phải tù chung thân.

Skylar nói: “Nghe có vẻ là một thỏa thuận hấp dẫn nhưng tôi không thể sống thật với chính mình nếu tôi nhận tội gì đó mà tôi không làm".

“Điều khiến tôi sợ hãi nhất khi ra tòa là biết rằng dựa trên các phương tiện truyền thông đưa tin, tôi đã bị coi là có tội”. Trong một tin nhắn gửi cho phóng viên của Cosmopolitan, mẹ của Skylar viết: "Tôi đã rất sợ hãi và muốn điên lên. Tôi rất tự hào về sức mạnh của con gái tôi. Con bé đã dũng cảm để làm điều đúng đắn".

Sau phiên tòa kéo dài 8 ngày, bồi thẩm đoàn mất chưa đầy 5 giờ đồng hồ để đưa ra phán quyết. Skylar đứng yên, mặt tái mét, khi thẩm phán đưa ra lời tuyên bố sẽ thay đổi cuộc đời cô: Vô tội. Tuy nhiên, vì hành động chôn xác, cô bị kết án ba năm quản chế.

Cô đã gục ngã trong nước mắt. Skylar nói: “Trong thâm tâm, tôi biết rằng tôi vô tội".

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 9
Skylar trở về nhà cùng cha mẹ.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, Skylar vẫn là “Skylar là kẻ giết trẻ em”. Lại xuất hiện thêm nhóm Facebook có tên “Em bé quý giá chưa từng có cơ hội sống” với hàng nghìn thành viên. Họ vẫn hoạt động, nhiều tháng sau phiên tòa tuyên án.

Hotgirl 18 tuổi mang tội giết và phi tang xác con sơ sinh, được tuyên vô tội nhưng lại nhận 'án tử' trong mắt người đời - 10
Mặc dù hài cốt của Annabelle đã được chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng, tượng một thiên thần nhỏ vẫn còn ở sân sau của gia đình Richardsons.

Skylar nói: “Tôi vẫn đang sống với rất nhiều nỗi sợ hãi. 2 năm qua không phải là cơn ác mộng. Sau khi thường xuyên sợ hãi và hoang tưởng với mọi người và mọi thứ xung quanh, tôi đang rất khó khăn để buông bỏ điều đó”.

Các bài đăng là sự kết hợp của các bức ảnh chế giễu Skylar, bình luận trực tiếp về vụ việc và theo dõi trực tiếp các hành động của Skylar.

Một bức ảnh cho thấy Skylar đang đứng trong một cửa hàng tạp hóa, có một bình nước cam trong xe đẩy của cô, được đăng tải với chú thích: "Có ai nhìn thấy Skylar hay còn gọi là kẻ giết trẻ em ở Middletown Kroger không?". Ngoài ra còn có một bức ảnh Skylar ngồi trên khán đài trong trận đấu bóng đá của anh trai cô được chia sẻ trên mạng; người chụp bức ảnh ngồi gần cô đến nỗi họ có thể đưa tay ra và chạm vào tóc cô. Thậm chí còn có những lời đe dọa giết Skylar và gia đình cô.

Nguồn: Cosmopolitan

Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hotgirl-18-tuoi-mang-toi-giet-va-phi-tang-xac-con-so-sinh-duoc-tuyen-vo-toi-nhung-lai-nhan-an-tu-trong-mat-nguoi-doi-162211007204824829.htm