-
Jun Phạm vấp tranh cãi dữ dội khi tái xuất "Chông Gai", bị chê "thiếu tư duy âm nhạc" sau 16 năm ca hát -
Đời tư của nam thần VTV trải qua 2 đời vợ: Giờ làm Tổng giám đốc, vướng nghi vấn hẹn hò với một "Chị đẹp" -
Trước khi giáo viên bị tạm giữ khẩn cấp, hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng tuyên bố rất tự tin -
Sức hút của Trấn Thành góp phần đưa "Minions và quái vật" thống lĩnh phòng vé Việt -
Bức ảnh khiến Nguyễn Phi Hùng vướng tin đồn cưới "mẹ đơn thân" Ngọc Lan -
Chân dung bất ngờ của thầy giáo trẻ bị giữ khẩn cấp trong vụ "mưa điểm 10" Toán ở Tuyên Quang -
Haaland rực sáng với cú đúp đưa Na Uy vào tứ kết, tiễn Brazil rời World Cup -
Tử vi thứ 2 ngày 6/7/2026 của 12 con giáp: Dậu hạnh phúc, Mão có tiền -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 5/7/2026: Tý may mắn, Dần nhanh nhẹn -
Ô tô tải lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, 2 người tử vong tại chỗ
Thế giới
06/07/2026 08:24Hy hữu: Bị sa thải sau 3 ngày vì "không lừa được ai", gã trai vẫn nhận cái kết đắng trong tù
Một câu chuyện trớ trêu vừa diễn ra tại phiên tòa xét xử ở Singapore khi một thành viên của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia phải nhận bản án nghiêm khắc, bất chấp việc anh ta bị đuổi việc chỉ sau vỏn vẹn 3 ngày vì hiệu suất làm việc quá kém cỏi.

Quy mô tinh vi của "tập đoàn lừa đảo" tại Campuchia
Bị cáo trong vụ án hy hữu này là Yip Chee Ming (30 tuổi, quốc tịch Malaysia). Theo hồ sơ vụ án, Yip từng tham gia vào một đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn, đặt tổng hành dinh tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là một tổ chức tội phạm tinh vi, hoạt động núp bóng trong một căn biệt thự thuê và một tòa nhà 9 tầng biệt lập, luôn có lực lượng an ninh canh gác nghiêm ngặt ngày đêm.
Để săn lùng các nạn nhân tại Singapore, đường dây này vận hành chuyên nghiệp theo một kết cấu phân tầng chặt chẽ gồm bốn nhóm:
- Nhóm cầm đầu: Điều hành toàn bộ hệ thống và chịu trách nhiệm chi trả hoa hồng.
- Nhóm giám sát: Chuyên trách việc đào tạo các "điện thoại viên".
- Nhóm gọi điện: Đóng giả làm các quan chức nhà nước để gọi điện dụ dỗ, thao túng người dân Singapore.
- Nhóm rửa tiền: Thu gom tài khoản ngân hàng từ những người đứng tên hộ để chuyển hóa dòng tiền bẩn thành tiền mã hóa.
Để tạo dựng lòng tin tuyệt đối, tổ chức này không tiếc tiền đài thọ vé máy bay, chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển và hỗ trợ giấy phép lao động cho nhân viên. Thậm chí, chúng còn trang bị đầy đủ trang phục cùng các đạo cụ chuyên nghiệp, bao gồm cả phông nền thiết kế riêng có in logo của các cơ quan chính phủ Singapore nhằm gia tăng độ uy tín khi thực hiện các cuộc gọi dụ dỗ.
Chuyến "thực tập" bẽ bàng và quyết định sa thải sau 3 ngày vì nói lắp bắp
Hành trình phạm tội của Yip Chee Ming bắt đầu từ tháng 10/2024 khi được một người tên Jason rủ rê sang Campuchia làm việc. Sau khi được bên cầm đầu cam kết đài thọ toàn bộ chi phí và làm rõ bản chất công việc là lừa đảo, ngày 25/10/2024, Yip cùng Jason đã bay từ Malaysia sang tận nơi để khảo sát "trụ sở" — lúc bấy giờ là một căn biệt thự 5 tầng. Tại đây, sau khi tận mắt chứng kiến các điện thoại viên liên tục gọi điện trong các buồng cách âm dựng bằng mút xốp, Yip đã bị mờ mắt trước viễn cảnh tài chính và đồng ý gia nhập.
Ngày 21/11/2024, Yip chính thức quay lại Campuchia để làm việc. Đúng thời điểm này, tổ chức đang phải di dời sang một tòa nhà khác do có tin tình báo cảnh sát sắp đột kích. Yip được giao trọng trách đóng giả làm nhân viên ngân hàng, có nhiệm vụ gọi điện lừa các nạn nhân rằng tài khoản của họ có giao dịch bất hợp pháp, sau đó chuyển máy cho đồng bọn xử lý. Đổi lại, anh ta được hứa hẹn mức lương cơ bản 1.800 USD/tháng cộng thêm 1% hoa hồng trên tổng số tiền lừa được, tất cả đều được chi trả bằng tiền mã hóa.
Đến ngày 22/11/2024, sau khi trải qua khóa đào tạo cấp tốc, Yip được phát một chiếc iPhone 6 cài sẵn công cụ hỗ trợ và danh sách khoảng 30 công dân Singapore để làm mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, mọi tính toán của gã trai này đều đổ bể. Dù đã có sẵn kịch bản trong tay, Yip lại không thể đọc lời thoại một cách tự tin và trôi chảy. Kết quả là trong suốt ngày hôm đó, anh ta không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào.
Sang đến ngày hôm sau (23/11), tình hình vẫn không khá khẩm hơn. Nhận thấy Yip hoàn toàn không có "năng lực" gạt người, kẻ cầm đầu đường dây đã thẳng tay sa thải anh ta. Trước khi đuổi Yip đi, chúng đã tịch thu điện thoại cá nhân của anh ta để xóa sạch mọi dấu vết tin nhắn liên quan. Ngay trong tối hôm đó, Yip bẽ bàng bay về Malaysia, kết thúc vỏn vẹn 3 ngày "thử việc".
Cái kết đắng sau chuỗi ngày lẩn trốn
Đến tháng 2/2025, Yip chuyển sang Singapore làm tài xế giao hàng với mức thu nhập khoảng 1.800 USD mỗi tháng nhằm trang trải cuộc sống. Thế nhưng, công việc mới không thể giúp anh ta xóa sạch tội lỗi trong quá khứ. Vào ngày 9/9/2025, Yip chính thức bị lực lượng cảnh sát Singapore bắt giữ nằm trong nhóm 12 người bị truy tố trước pháp luật. Liên quan đến đường dây này, cảnh sát cũng đã tóm gọn 20 đối tượng khác, và tính đến tháng 5/2026, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm đang lẩn trốn.
Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 26/6, luật sư bào chữa đã nỗ lực xin giảm nhẹ hình phạt xuống mức 13,8 tháng tù với lý do Yip đã thành khẩn nhận tội, hợp tác điều tra và thực tế là một "ngoại lệ" khi chưa lừa được ai, cũng chưa nhận được một xu tiền công nào từ tổ chức.
Tuy nhiên, cơ quan công tố đã đề nghị mức án nghiêm khắc ít nhất là 18 tháng tù. Thẩm phán phân tích, đường dây mạo danh quan chức này đã gây ra hậu quả cực kỳ thảm khốc khi lừa đảo thành công 528 vụ, chiếm đoạt ít nhất 52,5 triệu SGD của người dân Singapore trong vòng một năm, trong đó có 90 nạn nhân lớn tuổi bị mất tới 11,8 triệu SGD.
Dù thừa nhận Yip có vai trò thấp, chưa gây thiệt hại trực tiếp và chỉ tham gia trong thời gian ngắn, thẩm phán vẫn bác bỏ lập luận giảm nhẹ của phía bào chữa: "Quyết định gia nhập của anh ta là có chủ đích và xuất phát từ động cơ tài chính... Về cơ bản, bị cáo bị sa thải vì không thể tự tin thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dù đã cố gắng hết sức, không phải rời đi vì hối hận".
Đối mặt với khung hình phạt tối đa lên đến 5 năm tù và phạt tiền 100.000 SGD dành cho thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, Yip Chee Ming cuối cùng đã được tòa án tuyên phạt 16 tháng và 2 tuần tù giam. Mức án này đã cân nhắc đến tình tiết giảm nhẹ nhờ việc anh ta tích cực cung cấp thông tin quý giá cho cơ quan điều tra và sẵn sàng ra tòa làm chứng chống lại các đồng phạm khác trong đường dây.
- Jun Phạm vấp tranh cãi dữ dội khi tái xuất "Chông Gai", bị chê "thiếu tư duy âm nhạc" sau 16 năm ca hát (09:11)
- Bảng giá xe Yamaha PG-1 tháng 7/2026: Giảm thủng đáy, được săn đón hơn Honda Future và RSX vì có ABS (09:06)
- Màn lật ngược thế cờ của người phụ nữ bị sếp dồn vào chân tường (09:03)
- Đời tư của nam thần VTV trải qua 2 đời vợ: Giờ làm Tổng giám đốc, vướng nghi vấn hẹn hò với một "Chị đẹp" (09:00)
- Kỳ tích từ làng biển: Lớp học không chuyên ở Hà Tĩnh lập kỷ lục với 9 điểm 10 môn Toán (24 phút trước)
- 6 loại "ung thư thầm lặng" không gây đau đớn ở giai đoạn đầu: Đừng để cơ thể lên tiếng mới bắt đầu lo lắng! (34 phút trước)
- Trước khi giáo viên bị tạm giữ khẩn cấp, hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng tuyên bố rất tự tin (36 phút trước)
- Hà Nội đẩy mạnh nguồn cung với 21 dự án nhà ở xã hội mới trong tháng 6 (41 phút trước)
- Lật tẩy thủ đoạn dụ dỗ học sinh THPT bán tài khoản ngân hàng với giá "bèo" (43 phút trước)
- Sức hút của Trấn Thành góp phần đưa "Minions và quái vật" thống lĩnh phòng vé Việt (52 phút trước)