-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Thế giới
09/02/2023 14:06Hy vọng cứu người nhạt dần, hơn 12.000 người tử vong do động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
Báo The Guardian dẫn tin từ cơ quan phòng vệ dân sự của Syria cho biết, có 2.992 người ở khu vực tây bắc nước này đã thiệt mạng vì động đất, hơn 2.850 người khác bị thương. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói, số người tử vong ở nước này đã chạm tới con số 9.057.
Các nhân viên cứu hộ tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ có thể ngửi thấy mùi tử khí khi đào bới đống đổ nát ở trung tâm thị trấn, nơi hiện giờ đã bị động đất và những đợt dư chấn tàn phá tới mức nhiều tòa nhà đã hoàn toàn đổ sập.
"Chúng tôi hy vọng vẫn còn hai người sống sót dưới đó", Zafer Yildiz - một người tình nguyện chỉ tay về phía đống bê tông, kim loại bị vặn xoắn và nói. Ông cho hay: "Hầu hết những người chúng tôi tìm thấy dưới đống đổ nát đều đã chết".
Mehmet Boskert cẩn thận lấy một quyển sách cầu nguyện khỏi phần còn lại của một tòa nhà cao tầng khi đào bới đống đổ nát bằng tay không với hy vọng tìm thấy anh trai và chị dâu mình còn sống.
"Sau khi tôi thoát khỏi ngôi nhà đã sập của mình, tôi đã tới đây và cố gắng tìm kiếm họ. Tôi chỉ có thể hy vọng, nhưng dường như đã quá muộn. Các đội cấp cứu đã tới quá muộn và mãi tới hôm nay họ mới mang máy đào tới. Tôi hy vọng họ có thể làm được điều gì đó", người đàn ông này nói.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tới thăm tỉnh Hatay, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì động đất với hơn 3.300 người thiệt mạng, toàn bộ khu vực lân cận bị phá hủy.
Ông thừa nhận những thiếu sót trong việc ứng phó với trận động đất 7,8 độ. Động đất đã phá hủy đường băng ở sân bay Hatay càng làm gián đoạn việc ứng phó. Ông Erdogan nói: "Không thể chuẩn bị cho một trận động đất như vậy. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc bất cứ người dân nào".
Đội cứu hộ từ hơn hai chục quốc gia đã tham gia tìm kiếm nạn nhân cùng với hàng nghìn nhân viên cấp cứu địa phương ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quy mô tàn phá của động đất và những đợt dư chấn mạnh của nó quá lớn và trải dài trên một khu vực rộng lớn, gồm cả khu vực bị cô lập bởi cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria, khiến nhiều người vẫn đang chờ sự giúp đỡ.
Các chuyên gia cho hay, cơ hội sống sót của những người mắc kẹt dưới đống đổ nát đang thu hẹp nhanh chóng. Tuy nhiên, theo họ vẫn còn quá sớm để từ bỏ hy vọng.
Steven Godby, chuyên gia về các mối nguy hiểm tự nhiên tại Đại học Nottingham Trent ở Anh nói: "72h đầu tiên được coi là vô cùng quan trọng. Tỷ lệ sống trung bình trong vòng 24h là 74%, sau 72h chỉ còn 22% và tới ngày thứ năm chỉ còn 6%".
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (39 phút trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (48 phút trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (53 phút trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)
- Real Madrid một lần nữa mất danh hiệu vào tay Barcelona (1 giờ trước)
- "Địa chấn" tại Old Trafford: MU chính thức trắng tay ở các giải đấu Cúp (1 giờ trước)