Ngày 21/01, Tòa án Nhật Bản đã chính thức tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Tetsuya Yamagami, hung thủ thực hiện vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2022.
21-1768980648-ke-am-sat-co-thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-lanh-an-chung-than.webp
Tetsuya Yamagami (giữa) được cảnh sát hộ tống tới trụ sở hồi năm 2022 (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra vào năm 2022 khi ông Shinzo Abe đang thực hiện bài phát biểu vận động tranh cử trên đường phố thành phố Nara. Giữa đám đông, Tetsuya Yamagami đã bất ngờ nổ súng bằng một khẩu súng tự chế. Ông Abe dù đã rời ghế Thủ tướng từ năm 2020 nhưng vẫn là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng vào thời điểm đó.

Vụ ám sát đã gây ra một cơn địa chấn tâm lý trên khắp Nhật Bản. Tại một đất nước có tỷ lệ tội phạm súng đạn thuộc hàng thấp nhất thế giới nhờ các quy định kiểm soát vũ khí cực kỳ nghiêm ngặt, việc một chính trị gia hàng đầu bị sát hại bằng súng tự chế ngay giữa ban ngày là điều không ai có thể hình dung tới.

Tại tòa, hung thủ Yamagami (hiện 45 tuổi) khai rằng mục tiêu tấn công của y là ông Abe vì tin rằng cựu Thủ tướng có mối liên hệ với Giáo hội Thống nhất. Yamagami cáo buộc giáo phái này đã đẩy gia đình y vào cảnh phá sản sau khi mẹ của y, một tín đồ, bị ép buộc quyên góp những khoản tiền khổng lồ.

Lời khai của bị cáo đã dẫn tới một làn sóng điều tra gắt gao về mối quan hệ giữa chính giới và các tổ chức tôn giáo. Sau đó, chính phủ Nhật Bản kết luận giáo phái này thực sự có hành vi gây áp lực buộc tín đồ quyên góp quá mức. Thậm chí, vào tháng 3 năm ngoái, tòa án đã ra lệnh giải thể Giáo hội Thống nhất, dù tổ chức này vẫn đang trong quá trình kháng cáo.

Trong phiên xét xử, các công tố viên đã nhấn mạnh đây là một vụ án "đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ". Ngược lại, luật sư bào chữa cho Yamagami đã nỗ lực kêu gọi giảm nhẹ hình phạt, tập trung vào những tổn thương và biến cố gia đình mà bị cáo đã phải gánh chịu do hoạt động của giáo phái gây ra.

Sự quan tâm của dư luận dành cho vụ án này là cực kỳ lớn. Trong ngày tuyên án, hàng trăm người đã xếp hàng dài bên ngoài tòa án ở Nara, khiến hình thức bốc thăm được thực hiện để phân bổ số lượng ghế ngồi hạn chế trong phòng xử.

Cuối cùng, tòa án đã quyết định tuyên mức án tù chung thân theo đề nghị của phía công tố, chính thức khép lại hồ sơ vụ án.

PV (SHTT)