Quân đội Ukraine vừa thông báo bắn hạ một tiêm kích đa nhiệm Su-35S hiện đại của Nga ở mặt trận phía đông, sau một chiến dịch phục kích hiệp đồng đầy táo bạo giữa tiêm kích F-16 và hệ thống phòng không Patriot.

Mặt trận phía đông đang chứng kiến những diễn biến quân sự vô cùng khốc liệt với tổn thất mới nhất thuộc về không quân Nga. Theo thông báo chính thức từ Bộ tư lệnh không quân Ukraine, một chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-35S của lực lượng Nga đã bị bắn rơi vào ngày 8/7. Đại diện Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine – đơn vị đang chịu trách nhiệm dọc theo 150 km tiền tuyến tại mặt trận Donetsk – xác nhận chiếc phi cơ này đã rơi thẳng xuống khu vực do họ kiểm soát.

Để chứng minh, Quân đoàn 3 đã công bố một đoạn video ghi lại vệt lửa và khói kéo dài trên bầu trời, được cho là khoảnh khắc chiếc tiêm kích Nga đang lao xuống đất. Thiết bị bay không người lái sau đó cũng được điều động đến hiện trường để ghi nhận xác máy bay dưới mặt đất, dù chất lượng hình ảnh khá thấp do chịu ảnh hưởng từ hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu. 

09-1783570401-khong-chien-nghet-tho-ukraine-tuyen-bo-ban-roi-manh-thu-su-35s-cua-nga
Tiêm kích Su-35S Nga trong ảnh đăng tháng 3/2025. Ảnh: Rostec

Trong khi Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, Oleksii Zemtsov – một bình luận viên quân sự người Nga – đã lên tiếng xác nhận về việc một chiếc Su-35S bị bắn hạ, đồng thời cho biết thêm rằng phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn và được sơ tán thành công về tuyến sau.

Diễn biến của cuộc đối đầu này được giới chuyên gia mô tả là một "trận đánh rất thú vị". Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga tiết lộ rằng phía Ukraine đã bài binh bố trận bằng cách triển khai một biên đội gồm ba chiếc tiêm kích F-16 cùng một tổ hợp phòng không Patriot để bủa vây chiếc Su-35S. 

Dù phải một mình đối đầu với hai chiếc F-16 của đối phương, phi công Nga được cho là đã không hề nao núng. Tài khoản này cũng đưa ra cảnh báo rằng căn cứ không quân dự bị Kanatovo của Ukraine ở ngoại ô thành phố Kropyvnytsky thuộc tỉnh Kirovograd – nơi từng chịu nhiều thiệt hại do Nga tập kích dữ dội trước đây – sẽ sớm hứng chịu đòn trả đũa.

Thông tin chi tiết về chiến thuật phục kích cũng được tài khoản chuyên theo dõi chiến sự AMK Mapping làm rõ. Theo đó, chiếc Su-35S bị bắn trúng trong lúc đang nỗ lực tấn công các tiêm kích F-16 của Ukraine bằng tên lửa đối không tầm xa R-37 hoặc R-77. Phía Ukraine đã sử dụng một chiếc F-16 thực hiện động tác giả vờ thả bom lượn nhằm dụ chiếc Su-35S bộc lộ vị trí và thu hút hỏa lực, dưới sự yểm trợ bí mật của hai chiếc F-16 khác.

Xác máy bay được cho là tiêm kích Su-35 Nga bị bắn hạ hôm 8/7. Video: Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine

Mặc dù biên đội F-16 không trực tiếp tiêu diệt được mục tiêu, nhưng cái bẫy này đã tạo điều kiện hoàn hảo cho lực lượng phòng không mặt đất. Một tổ hợp Patriot của Ukraine được bố trí cách tiền tuyến khoảng 60 km đã tận dụng cửa sổ thời gian ngắn ngủi khi chiếc Su-35S lọt vào tầm ngắm để khai hỏa tên lửa cùng lúc với các máy bay F-16, hạ gục thành công chiếc tiêm kích thế hệ 4++ có khả năng cơ động cao này.

Vụ việc là một tổn thất đáng kể bởi Su-35S là dòng chiến đấu cơ sở hữu nhiều thiết bị điện tử tối tân cùng lớp sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar, được Nga đưa vào vận hành từ năm 2013 và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như tuần phòng, đánh chặn, yểm trợ và chế áp phòng không. 

Dù đã mất ít nhất 9 chiếc Su-35S kể từ đầu chiến sự, Nga vẫn liên tục bù đắp thiệt hại nhờ nâng cao năng lực chế tạo, giúp quy mô phi đội đạt khoảng 150-155 chiếc tính đến hết năm 2025 với sản lượng 15-20 chiếc mới mỗi năm. Tờ Kyiv Independent thừa nhận quân đội Ukraine vốn không có biện pháp đối phó hiệu quả với Su-35S, song đặt kỳ vọng lớn vào các tiêm kích Gripen mà Thụy Điển sắp chuyển giao trong thời gian tới để thay đổi cục diện bầu trời.

QT (SHTT)