-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
13/05/2021 15:43Kinh hoàng: Ấn Độ đã phát hiện gần 100 thi thể nghi bệnh nhân Covid-19 trôi nổi trên sông
Ít nhất 96 thi thể chưa xác định danh tính, trong đó nhiều thi thể đã bắt đầu phân hủy - được phát hiện trôi nổi trên sông Hằng đoạn chảy qua hai bang Bixar và Uttar Pradesh, theo Indian Express. Vụ việc khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.
Theo truyền thông Ấn Độ, 71 thi thể được tìm thấy ở quận Buxar, bang Bihar, trong khi 25 thi thể còn lại ở quận Ghazhipur, bang Uttar Pradesh lân cận.
Giới chức địa phương chưa thể xác định đây có đúng là thi thể bệnh nhân Covid-19 hay không, dù họ đã gửi mẫu đi xét nghiệm. Cảnh sát ở Buxar cho biết họ nghi ngờ những thi thể này trôi theo dòng nước từ Ghazipur tới.
Chính phủ Ấn Độ khẳng định sẽ xem xét nghiêm túc vụ việc. Bộ trưởng tài nguyên nước Gajendra Singh Shekhawat hôm 11/05 cho biết đã yêu cầu cả hai bang điều tra.
"Vụ việc phát hiện các thi thể trôi nổi trên sông Hằng ở Buxar, Bihar thật là không may. Đây là vụ việc cần phải điều tra... Các bang có liên quan [Bihar và Uttar Pradesh] cần phải tìm hiểu vụ việc ngay lập tức," ông Gajendra Singh Shekhawat viết trên Twitter.
"Chúng tôi đã vớt 71 thi thể ra khỏi sông Hằng. Chúng tôi đã khám nghiệm tất cả tử thi, lấy mẫu ADN và mẫu xét nghiệm Covid-19," cảnh sát trưởng Buxar Neeraj Kumar nói với tờ Indian Express, bổ sung thêm rằng các thi thể đã được xử lý theo quy định phòng chống dịch bệnh.
Ông Neeraj Kumar cũng cho biết cảnh sát đã tiến hành điều tra trong khu vực để tìm hiểu liệu các thi thể có phải người dân địa phương hay không.
"Một số thi thể có lẽ đã trôi về đây từ Uttar Pradesh. Đây là vấn đề mà cảnh sát Bihar và Uttar Pradesh cần điều tra," ông nói.
Tổng giám đốc cảnh sát Uttar Pradesh Prashant Kumar lại cho rằng trách nhiệm điều tra vụ việc thuộc về bang chính quyền Bihar.
"Các thi thể được tìm thấy tại Bihar, trách nhiệm của chính quyền bang Bihar là điều tra và có hành động tiếp theo. Đổ lỗi cho Uttar Pradesh là không đúng," ông này cho hay.
Aman Sameer, quan chức quận Buxar cho biết chính quyền địa phương đã cử người theo dõi sát sao tình hình tại sông Hằng để đảm bảo không cho phép người dân tiếp tục ném thi thể xuống. Buxar đã ghi nhận 1.172 ca nhiễm, trong đó có 26 trường hợp tử vong, tính tới 10/05.
Chính quyền Uttar Pradesh đã yêu cầu người dân chấm dứt hình thức thủy táng. "Quy định này được tuân thủ rất chặt chẽ trên toàn bang," ông Kumar khẳng định.
Các thi thể ở quận Buxar được dân làng Chousa gần cơ sở hỏa táng Mahadeva phát hiện. Người dân sau đó đã trình báo lên chính quyền quận.
Tại Ghazipur, giới chức cho biết ít nhất 25 thi thể chưa xác định danh tính đã được phát hiện trôi nổi trên sông Hằng trong hai ngày quá. Đại diện cảnh sát cho biết họ chưa thể đưa ra con số chính xác, nhưng ít nhất 25 thi thể đã được trục vớt.
Giải thích về các thi thể trôi sông, cảnh sát Ghazipur cho biết một số cộng đồng vẫn tiếp tục hình thức hỏa táng bất chấp đại dịch diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cũng có những thi thể bị cháy, có thể là do công nhân hỏa táng vứt xuống.
Cảnh sát cho biết họ đã yêu cầu người dân chấm dứt những hành động kể trên.
"Chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra các làng ven sông để đảm bảo không ai vứt thi thể người chết xuống sông," tổng điều tra viên Suvendra K Bhagat nói hôm 11/03.
Bhagat bổ sung rằng hiện nhà chức trách vẫn chưa xác định được các thi thể từ đâu tới.
"Rất khó xác định những thi thể trôi dạt từ đâu tới, nhưng có thể là từ thượng nguồn. Các thi thể đều đã phân hủy mạnh," ông nói.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (19:37)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)