-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
12/05/2021 17:10Quá nhiều xác người trôi nổi, giới chức Ấn Độ phải giăng lưới ngăn tài xế xe cứu thương ném thi thể xuống sông
Hôm 11/05, người dân các tỉnh Uttar Pradesh và Bihar (Ấn Độ) tiếp tục báo cáo về việc phát hiện nhiều thi thể bị thả trôi sông. Các thi thể được trông thấy trôi nổi dưới một cây cầu gần biên giới hai bang, trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng mạnh.
Các quan chức tại Bihar cho biết số lượng thi thể trôi nổi dạt vào bờ sông Hằng ở Buxar hôm 10/05 là 71. Giới chức bang này cũng đổ lỗi cho bang Uttar Pradesh để tình trạng trên xảy ra.
Những hình ảnh, video ghi lại cảnh được cho là các tài xế xư cứu thương ném thi thể xuống sông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nơi người dùng bị sốc về số phận nạn nhân Covid-19 và nỗi đau của gia đình họ.
Janardhan Singh Sigriwal, một nghị sĩ của đảng BJP tại Bihar, cho rằng thi thể các nạn nhân Covid-19 bị vứt xuống sông từ những chiếc xe cấp cứu đi trên cây cầu Jaiprabha Setu ở quận Saran, gần biên giới bang Uttar Pradesh.
Sigriwal cho biết ông đã kêu gọi chính quyền quân Saran đảm bảo rằng các tài xế xe cứu thương không quẳng thi thể xuống sông.
Tuy vậy, người dân địa phương cho rằng cả hai bang đều có lỗi. "Thi thể được ném xuống sông từ các xe cứu thương của cả bang Bihar lẫn bang Uttar Pradesh," Arvind Singh, một nhân chứng cho biết.
Hôm 10/05, các thi thể có dấu hiệu phân hủy, được cho là của bệnh nhân chết vì Covid-19, đã nổi trên sông Hằng và sau đó dạt vào bờ ở làng Chausa, quận Buxar.
"Suốt đêm, các thi thể đã được trục vớt và tiến hành khám nghiệm. Do các thi thể đã phân hỏi, nguyên nhân tử vong chưa được xác định," thông cáo báo chí của chính quyền Buxar cho biết.
"Chúng tôi đã lưu các mẫu ADN để giúp xác định danh tính các thi thể," họ bổ sung.
Giới chức đã phủ nhận thông tin cho rằng các thi thể bị dân địa phương ném xuống sông do không có chi phí hỏa táng.
"Có đủ củi tại các lò hỏa táng, và mỗi ngày trung bình xử lý 6-8 thi thể," thông báo cho biết thêm.
"Chúng tôi đã yêu cầu toàn thể quan chức chú ý tới các vụ việc như vậy trong tương lai, đồng thời đề nghị họ tuyên truyền để người dân được biết là không được ném thi thể xuống sông," thông báo có đoạn.
Sanjay Kumar Jha, một quan chức bang Bihar cho biết thủ hiện Nitish Kumar "rất đau lòng" trước sự việc.
"Các thi thể trôi nổi tại Bihar là từ Uttar Pradesh. Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ của chúng tôi xác định đây là những người đã chết 4-5 ngày. Ông Nitish Kumar rất đau lòng trước bi kịch này, cũng như những gì đã xảy ra với sông Hằng. Chúng tôi đã giăng lưới ở bờ sông Hằng tại Ranighat, gần biên giới Uttar Pradesh và Bihar," ông này cho hay.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




