Việc một tay súng có thể lọt vào sát phòng khiêu vũ khách sạn Washington Hilton, nơi Tổng thống Donald Trump đang dùng bữa cùng các thành viên nội các và quan chức cấp cao, đã dấy lên làn sóng nghi ngại về sự lỏng lẻo của hệ thống an ninh vốn được coi là bất khả xâm phạm.
27-1777282691-lo-hong-an-ninh-khien-tay-sung-tiep-can-da-tiec-ong-trump-tham-du
Khách mời bữa tiệc cố gắng ẩn nấp sau khi nghe tiếng súng (Ảnh: Reuters)

Địa điểm xảy ra vụ việc chính là nơi cựu Tổng thống Ronald Reagan từng bị ám sát 45 năm trước. Khách sạn Washington Hilton, nằm cách Nhà Trắng chỉ 2,4km, từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc của Mật vụ Mỹ cho các sự kiện lớn nhờ sức chứa khổng lồ. Tuy nhiên, chính cấu trúc phức tạp với hơn 1.100 phòng nghỉ và hàng chục khu vực dịch vụ đã khiến nơi này trở thành một "mê cung" khó lòng phong tỏa tuyệt đối.

Theo lời kể của các nhân chứng, quy trình kiểm soát tại hiện trường lỏng lẻo đến mức khó tin, thậm chí còn dễ dàng hơn việc vào cửa một sân vận động hay buổi hòa nhạc. Kari Lake, cố vấn cấp cao của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ, bàng hoàng chia sẻ trên mạng xã hội: “Không ai yêu cầu kiểm tra trực tiếp vé của tôi hay hỏi giấy tờ tùy thân. Chỉ cần giơ thứ trông giống vé là được”. Khách mời có thể tự do đi lại trong sảnh và các tầng dưới mà không cần qua máy quét, chỉ phải đối mặt với cổng từ duy nhất ngay sát cửa phòng khiêu vũ.

27-1777282765-lo-hong-an-ninh-khien-tay-sung-tiep-can-da-tiec-ong-trump-tham-du
Lực lượng mật vụ bên ngoài phòng chiêu đãi phản ứng sau khi súng nổ (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm được xác định là Cole Allen, 31 tuổi, sống tại bang California. Thay vì cố gắng vượt qua các hàng rào thép bên ngoài, Allen đã chọn một phương thức tiếp cận đơn giản: đặt phòng khách sạn từ một ngày trước đó để nghiên cứu địa hình. Jason Pack, một cựu quan chức FBI, nhận định sắc sảo về sai lầm của lực lượng chức năng: “Nghi phạm không vượt qua hệ thống an ninh vào đêm diễn ra bữa tiệc. Người này vượt qua nó ngay từ ngày đặt phòng. Họ dựng vành đai để chặn cả một đội quân. Nhưng hóa ra nghi phạm chỉ cần chìa khóa phòng".

Trong những ghi chép để lại, Allen thậm chí còn tỏ ra kinh ngạc trước sự sơ hở của lực lượng Mật vụ. Anh ta viết cho người thân ngay trước khi hành động: “Hệ thống Mật vụ đang làm gì vậy? Tôi tưởng sẽ có camera ở mọi góc, phòng khách sạn bị gắn thiết bị nghe lén, đặc vụ có vũ trang mỗi 3m, máy dò kim loại dày đặc. Nhưng tôi thấy chẳng có gì". Allen khẳng định bản thân đã mang theo nhiều vũ khí vào khách sạn mà không ai mảy may nghi ngờ.

Mặc dù vụ việc gây ra không khí hoảng loạn, các quan chức chính phủ vẫn cố gắng trấn an dư luận. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố: “Từ sự việc này chúng ta cần rút kinh nghiệm, nhưng kết luận đầu tiên là hệ thống đã hoạt động. Chúng ta đã chặn được nghi phạm". Đồng quan điểm, phát ngôn viên Mật vụ Anthony Guglielmi cho rằng mô hình bảo vệ đã chứng minh hiệu quả nhưng cũng thừa nhận "bài học chính là cần tăng cường ở mọi cấp độ".

Tuy nhiên, giới chuyên gia lại có cái nhìn khắt khe hơn. Cựu quan chức cấp cao Mật vụ Charles Marino đặt ra câu hỏi lớn: “Liệu các quy trình truyền thống tại những địa điểm như Hilton còn đủ cho tổng thống và chính quyền này trong môi trường đe dọa hiện nay hay không". 

Vụ nổ súng tại Washington Hilton, tiếp nối sau các âm mưu nhằm vào ông Trump tại Pennsylvania và Florida, một lần nữa khẳng định thách thức khắc nghiệt trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị tại Mỹ hiện nay.

PV (SHTT)