Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Lời cảnh báo gây sốt mạng xã hội của bệnh nhân Covid-19

Giọng của Leah Blomberg vẫn yếu ớt sau 9 ngày phải thở bằng máy. Cơ thể cô yếu tới mức tắm rửa qua loa cũng mất tới 45 phút.

Leah Blomberg đang trong quá trình phục hồi sau khi nhiễm Covid-19. Tuy vậy, cô vẫn muốn nói rằng những người biểu tình phản đối lệnh phong tỏa ở Mỹ "đừng khóc và phàn nàn nữa".

"Tôi trải qua 9 ngày trong tình trạng hôn mê, thở máy vì virus này. Tôi trải qua 9 ngày khác trong phòng điều trị tích cực với những ảo giác kinh khủng vì tác dụng phụ của thuốc. Tôi gần như phải học đi từ đầu, do yếu cơ vì phải nằm một chỗ trong hai tuần. May mắn lắm tôi mới sống sót," cô viết trên Facebook.

"Hãy ở nhà. Hãy nhận khoảnh tiền chính quyền hỗ trợ. Đừng phàn nàn nữa và hãy biết ơn vì các bạn vẫn khỏe mạnh," Blomberg nói.

Blomberg nói cô đồng cảm với những người biểu tình đang gặp khó khăn về tài chính, bởi vì bản thân cô cũng đã mất việc trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy vậy, lời cảnh báo của cô gợi nhớ lại những gì giới chức y tế Mỹ đã nói, rằng nước này vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trở lại, bởi Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Lời cảnh báo gây sốt mạng xã hội của bệnh nhân Covid-19
Leah Blomberg cùng nhóm bác sĩ điều trị cho cô (Ảnh: CNN)

Tính tới ngày 21/04, Mỹ đã ghi nhận gần 800.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn có 42.400 trường hợp tử vong.

Blomberg nói những yêu cầu của người biểu tình rất thiển cận, bởi dịch bệnh vẫn đang lây lan.

"Nếu phải nhập viện, bạn cũng chẳng kiếm thêm tiền được, thậm chí còn nợ nhiều hơn. Nếu bạn chết, tiền không có giá trị nữa, bạn cũng không hỗ trợ được cho gia đình. Bạn sẽ để lại viện phí, chi phí tang lễ cho họ," cô nói trên CNN.

Như nhiều người trẻ, Blomberg nói cô không nghĩ bản thân sẽ trải qua những biến chứng khủng khiếp của Covid-19. Cô có triệu chứng giống cúm từ ngày 19/03. "Cảm giác như tôi vừa bị xe tải tông trúng. Không còn chút sức lực nào, cả người tôi đau nhức," cô nhớ lại. Sau đó, mất khứu giác và vị giác, những triệu chứng được ghi nhận của Covid-19.

"Tới ngày 24, khi không còn đủ sức lực để bước tới nhà tắm nữa, tôi nói với chồng, 'Đưa em đi cấp cứu'. Họ gọi cấp cứu, đưa tôi tới bệnh viện điều trị Covid-19. Khi tôi tới nơi, họ nói rằng tôi không có đủ oxy và sẽ phải thở máy. Tôi được gây mê và phải thở máy," Blomberg cho biết. Cô dương tính với virus corona, nhưng tới giờ vẫn không biết bản thân nhiễm bệnh từ đâu.

"Không ai trong số những người thân thích của chúng tôi nhiễm bệnh hay chết vì Covid-19. Tôi không biết bản thân nằm trong nhóm nguy cơ. Tôi mới 35 tuổi, không có bệnh nền ảnh hưởng tới hệ miễn dịch," Blomberg nói.

Nhưng từ khi đăng tải câu chuyện bản thân lên Facebook, cô nhận được nhiều tin nhắn đồng cảm từ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

"Tôi nhận được tin nhắn từ Texas, Arkansas, Oklahoma, Florida, Pennsylvania. Nhiều người đã trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng, hoặc có người thân đã trải qua những điều như vậy. Mọi người vẫn không hiểu virus lây lan nhanh như thế nào," cô nói.

Chín ngày trong tình trạng hôn mê đã khiến Blomberg bị yếu cơ. "Quá trình hồi phục có lẽ là tồi tệ nhất. Tôi gần như phải học đi lại từ đầu, bởi cứ như thể tôi chưa dùng đến cơ bắp của mình bao giờ," cô nói. Trước đây cô chỉ mất 15 phút tắm rửa thì giờ mất tới 45 phút.

Không chỉ trải qua nỗi đau về thể xác, giờ đây cô còn phải trải qua khó khăn tài chính. Blomberg nói cô mới chỉ nhận một phần hóa đơn việ phí, nhưng đã nợ tới 11.000 USD. Chỉ trong vài tuần, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

"Giờ đây không chỉ mất việc, tôi còn không có tiền trả viện phí," cô nói.

Blomberg hy vọng việc chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng sẽ khiến mọi người nhận thức được vấn đề, những người đang biểu tình phản đối lệnh phong tỏa sẽ nghĩ lại và ở nhà.

"Nhiều người không nhận thức được điều này cho tới khi họ hoặc người thân của họ mắc bệnh. Thật đáng buồn. Nếu nghĩ rằng hiện tại cuộc sống của bạn đã rất khó khăn, thì hãy nghĩ tới việc nhiễm bệnh, nhập viện, những hóa đơn năm hay sáu chữ số. Mọi thứ sẽ còn tệ hơn," cô nói.

Cô không chỉ lo lắng cho những người biểu tình, mà còn cho những người có thể nhiễm bệnh từ họ, trong đó có những nhân viên y tế.

"Đó là một cái tát vào mặt: Cảm ơn những người đã chăm sóc các bệnh nhân, và bây giờ họ đã nhiễm Covid-19. Có những nhân viên y tế phải thở máy và đã qua đời. Tôi phải cầu nguyện bản thân không lây bệnh cho những người đã chăm sóc tôi," Blomberg cho biết.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)