Chia sẻ của một nữ người mẫu từng là nạn nhân của Jeffrey Epstein đã phác họa bức tranh gây chấn động về quãng thời gian ông ta thi hành án, khi các hành vi xâm hại vẫn bị cáo buộc tiếp diễn.
22-1784730166-loi-ke-cua-nu-nguoi-mau-he-lo-nhung-goc-khuat-trong-thoi-gian-jeffrey-epstein-chap-hanh-an
Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong một bức ảnh không rõ ngày tháng được công bố hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ

Mùa hè năm 2009, Roza Gilles, người mẫu 18 tuổi đến từ Uzbekistan, lần đầu đặt chân đến dinh thự của Jeffrey Epstein tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ theo yêu cầu của Jean-Luc Brunel, người quản lý của cô. Brunel thông báo đây là buổi chụp hình dành cho người mẫu trẻ vừa sang Mỹ phát triển sự nghiệp.

Theo lời kể của Gilles, khi bước vào bên trong, cô chứng kiến một phụ nữ đang xoa bóp chân cho Epstein. Trên cổ chân ông ta là một thiết bị gắn kèm vòng nhựa phát sáng. Sau này, cô mới biết đó là vòng giám sát điện tử mà Epstein phải đeo trong thời gian chấp hành bản án tù.

22-1784730166-loi-ke-cua-nu-nguoi-mau-he-lo-nhung-goc-khuat-trong-thoi-gian-jeffrey-epstein-chap-hanh-an
Roza Gilles trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ảnh: CNN

Gilles cho biết ngay trong lần gặp đầu tiên, cô bị yêu cầu cởi áo và sau đó trở thành nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục. Theo cô, đây là khởi đầu cho chuỗi ngày chịu đựng kéo dài trong nhiều năm.

Theo nội dung bài viết, Epstein từng bị điều tra vì hành vi lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên từ năm 2001. Dù công tố viên liên bang từng chuẩn bị bản cáo trạng dài 53 trang, vụ án sau đó được giải quyết bằng một thỏa thuận nhận tội vào năm 2008. Thay vì đối diện mức án nặng hơn, Epstein chỉ nhận hai tội danh ở cấp bang và phải chấp hành án tù 13 tháng, đồng thời được phép rời nhà tù nhiều giờ mỗi ngày để làm việc.

22-1784730166-loi-ke-cua-nu-nguoi-mau-he-lo-nhung-goc-khuat-trong-thoi-gian-jeffrey-epstein-chap-hanh-an
Jeffrey Epstein trong bức ảnh được công bố tháng 3/2017. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Tư pháp Hình sự bang New York

Gilles cho rằng chính cơ chế này đã tạo điều kiện để Epstein tiếp tục các hành vi phạm tội trong thời gian thi hành án. Theo lời cô, sau lần gặp đầu tiên, cô thường xuyên bị yêu cầu đến gặp Epstein vào các dịp cuối tuần tại dinh thự ở West Palm Beach.

Người mẫu này cũng kể lại hành trình đến Mỹ bắt đầu từ năm 2008 khi Jean-Luc Brunel tiếp cận cô tại một buổi trình diễn thời trang ở Uzbekistan và đề nghị ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu MC2. Sau khi sang Mỹ, cô phải gánh nhiều khoản chi phí về visa, nhà ở và nhanh chóng rơi vào tình trạng nợ nần. Khi cô muốn trở về quê hương vì không có việc làm, đề nghị này bị từ chối.

Theo Gilles, Brunel từng hỗ trợ gửi tiền cho gia đình cô tại Uzbekistan chỉ sau một cuộc điện thoại. Sự việc khiến cô nhận ra mình hoàn toàn phụ thuộc vào công ty quản lý cũng như những người đứng sau hoạt động của đơn vị này.

22-1784730166-loi-ke-cua-nu-nguoi-mau-he-lo-nhung-goc-khuat-trong-thoi-gian-jeffrey-epstein-chap-hanh-an
Phòng giam của Epstein sau khi tỷ phú ấu dâm tử vong ngày 10/8/2019. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Bài viết cũng đề cập đến Tổ chức Khoa học Florida, tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngay trước thời điểm Epstein nhận tội. Theo các tài liệu được nhắc tới, Epstein đảm nhiệm vai trò chủ tịch và được phép làm việc tại văn phòng của tổ chức trong phần lớn thời gian chấp hành án. Thời gian được rời nhà tù sau đó còn tiếp tục được nới rộng trước khi ông chuyển sang hình thức quản thúc tại gia.

Dù chương trình này đặt ra nhiều điều kiện như bắt buộc đeo vòng giám sát điện tử và chỉ được gặp đối tác công việc, Gilles cùng một số phụ nữ khác cho biết họ vẫn bị xâm hại tại văn phòng của tổ chức cũng như tại dinh thự của Epstein. Theo lời kể của họ, ngay cả khi có cảnh sát túc trực bên ngoài, các hành vi này vẫn bị cáo buộc diễn ra.

Gilles nhớ lại có lần cô nhìn thấy một sĩ quan cảnh sát tại dinh thự của Epstein và hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, người này chỉ trò chuyện với Epstein rồi rời đi, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng và tin rằng sẽ không ai ngăn cản được ông ta.

22-1784730166-loi-ke-cua-nu-nguoi-mau-he-lo-nhung-goc-khuat-trong-thoi-gian-jeffrey-epstein-chap-hanh-an
Gilles khi còn là người mẫu làm việc cho công ty MC2. Ảnh: CNN

Năm 2019, hai phụ nữ tiếp tục nộp đơn tố cáo Epstein đã xâm hại họ trong giai đoạn tham gia chương trình vừa thụ án vừa làm việc. Cùng năm, Epstein bị bắt với các cáo buộc liên quan đến mua dâm trẻ vị thành niên nhưng sau đó được phát hiện tử vong trong nhà tù tại New York.

Sau vụ việc, chương trình vừa thụ án vừa làm việc tại Palm Beach bị chấm dứt. Báo cáo được đề cập trong bài viết cho biết không phát hiện hành vi phạm tội từ các thành viên lực lượng cảnh sát tham gia giám sát chương trình.

Đối với Gilles, những ký ức đau đớn vẫn chưa thể khép lại. Cô cho biết từng giữ kín câu chuyện của mình suốt nhiều năm, kể cả với cha mẹ. Khi hồ sơ liên quan đến Epstein được công bố, việc tên tuổi và thư từ của cô xuất hiện trong tài liệu khiến cô bị sốc.

Dù chưa sẵn sàng công khai đứng cùng các nạn nhân khác trong các hoạt động vận động pháp lý, Gilles cho biết cô luôn dõi theo họ. Người mẫu bày tỏ hy vọng một ngày nào đó có thể đủ mạnh mẽ để đồng hành cùng những người từng trải qua bi kịch tương tự, bởi theo cô, lòng dũng cảm cũng có sức lan tỏa như chính nỗi đau mà các nạn nhân đã phải gánh chịu.

QT (SHTT)