-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Thế giới
15/06/2025 16:15Lời nói cuối cùng kỳ lạ của nạn nhân chuyến bay Air India trước khi thảm kịch xảy ra
Yasmin Vora (51 tuổi) cùng cháu trai Pervez Vora (30 tuổi) và con gái 4 tuổi của anh, Zuveriya, đã lên kế hoạch cho một chuyến đi từ Ấn Độ sang Anh. Chuyến đi này ban đầu được Yasmin dự định vào ngày 9/6 nhưng sau đó đã dời lại sang ngày 12/6 để bay cùng Pervez và Zuveriya từ Thasra. Hai con trai của Yasmin đang định cư tại London háo hức chờ đợi gia đình đến dự tiệc mừng em bé sắp chào đời. Bà dự định sẽ ở lại London khoảng 5-6 tháng.
Tuy nhiên, chuyến bay định mệnh AI171 đã không thể đến London như dự kiến khi bị rơi vào ngày 12/6, ngay sau khi cất cánh không lâu.

Trước đó, chồng của Yasmin, ông Yasin (Vadodara), đã đưa bà ra sân bay. Ông Yasin nghẹn ngào kể lại: "Ngay trước khi máy bay cất cánh, Yasmin đã gọi cho tôi. Cô ấy nói rằng mình cảm thấy lo lắng vì điều hòa trên máy bay không hoạt động và có một cảm giác kỳ lạ. Tôi đã trấn an cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi".
Tuy nhiên, khi ông Yasin đang lái xe cách Ahmedabad khoảng 50km, ông nhận được cuộc gọi báo tin dữ từ người thân. Chuyến bay đến London lúc 1h10 chiều đã gặp nạn.
Đến 3 giờ chiều, danh sách hành khách xấu số đã được xác nhận, trong đó có tên của Yasmin, Pervez và Zuveriya. Ông Yasin đau đớn quay trở lại bệnh viện, nơi đang tiếp nhận các thi thể nạn nhân và những bác sĩ trẻ bị thương từ khu ký túc xá. Ông Yasin chia sẻ thêm: "Bé Zuveriya vừa mới điều trị nha khoa ở đây". Những người thân khác trong gia đình, bao gồm cả Farooq và Sohail, anh em họ của Pervez, cũng có mặt tại nhà xác để nhận dạng thi thể.
Theo Thanh Huyền (nguoiduatin.vn)








- Cảnh sát khống chế tài xế xe công nghệ tay cầm dao, lái xe tông sập cổng nhà dân (32 phút trước)
- Hồ Gươm chiều cuối tuần: Hàng trăm người dân đội nắng gần 40 độ C xem lực lượng đặc nhiệm đu dây, diễn tập chống khủng bố (56 phút trước)
- Chồng đi Nhật đu trend bế người yêu bằng 1 tay lên xu hướng, vợ tá hỏa: Lộ tin nhắn "tiểu tam" xin lỗi (1 giờ trước)
- Ba người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở ngõ sâu Hà Nội (1 giờ trước)
- Mắc 4 loại ung thư cùng lúc, người đàn ông kiên trì làm 1 việc, loại bỏ hoàn toàn các khối u (1 giờ trước)
- Cuối tháng 6 nhuận, 3 con giáp này "có đức mặc sức mà ăn", tài lộc bủa vây, tiền bạc hanh thông (1 giờ trước)
- Vụ vỡ bể nước, tường đổ sập vào 4 người tránh nắng: Thêm bé trai 7 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- Pháo phản lực BM-21, được ví như "mưa lửa" của QĐND Việt Nam tham gia diễu binh 2/9 có gì nổi bật? (2 giờ trước)
- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (2 giờ trước)
- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (2 giờ trước)




