Thế giới

Lời thề 'Tôi sẽ không bỏ cuộc' và những gì cô gái làm cho người bạn trai ung thư khiến cư dân mạng xúc động

Từng là "Thanh mai, trúc mã" từ thuở nhỏ, nhưng khi chỉ còn 2 tháng nữa là làm đám cưới, cặp đôi nhận được tin dữ là người bạn trai mắc bệnh bạch cầu khiến tất cả đều phải thay đổi. Tuy nhiên, điều duy nhất vẫn đang tiếp tục đó là tình cảm cô gái dành cho chồng sắp cưới cùng lời thề: "Tôi sẽ không bỏ cuộc".

Lời thề 'Tôi sẽ không bỏ cuộc' và những gì cô gái làm cho người bạn trai ung thư khiến cư dân mạng xúc động
Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội đại lục vì quyết tâm gắn bó với người bạn trai bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, thậm chí còn thề sẽ chờ anh về để cả hai làm đám cưới. Ảnh: SCMP tổng hợp/Weibo

Lưu Nhạc (Liu Yue) và Chí Ngạo Hồng (Zhi Aohong), người Hà Nam, Trung Quốc đã có tình cảm với nhau suốt 10 năm qua và dự định sắp tới sẽ "về chung một nhà", trang SCMP đưa tin.

Tuy nhiên, chỉ mới hai tháng trước đây, cặp đôi bất ngờ nhậ được tin dữ khi Chí nhận được thông tin anh bị mắc chứng bạch cầu cấp dòng tủy ( là bệnh một dạng của ung thư máu, xảy ra nhiều ở độ tuổi trường thành - PV). Theo SCMP, thống kê tại Trung Quốc trong 5 năm qua, tỷ lệ người mắc chứng bệnh hiếm gặp này chỉ đạt 20% là còn sống.

Lưu Nhạc cũng chia sẻ, kể từ lúc biết bạn trai bị ung thư, cả hai đã bỏ ra gần 2 triệu nhân dân tệ (6,8 tỷ đồng) phục vụ cho quá trình điều trị của Chí. Số tiền này cũng bao gồm toàn bộ số tiền cặp đôi đã dành dụm được suốt những năm qua.

Mặc dù trước mắt còn vô vàn khó khăn, nhưng Lưu Nhạc cho biết cô sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu chữa khỏi bệnh cho bạn trai và sẽ ở bên cạnh cho đến ngày anh bình phục. Hiện Chí đang được điều trị tại bệnh viện Bắc Kinh để chờ cấy ghép tủy lần hai. Lưu cũng cho biết, bạn trai đang phải uống những viên thuốc hàng ngày có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Lời thề 'Tôi sẽ không bỏ cuộc' và những gì cô gái làm cho người bạn trai ung thư khiến cư dân mạng xúc động - 1
Lưu Nhạc luôn bên cạnh bạn trai mình và dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô để chữa bệnh cho bạn trai. Ảnh: Weibo.

Nói về chuyện tình của Lưu Nhạc và Hồng Hồng (tên gọi thân mật của Chí Ngạo Hồng), hãng truyền thông địa phương Henan City Report cho biết, đây là một cặp "thanh mai, trúc mã".

Cả hai sau khi học chung với nhau đến trung học thì Chí Hồng đã dừng việc đèn sách sau khi tốt nghiệp. Anh bắt đầu lên Thượng Hải để làm việc nhằm hỗ trợ tài chính cho Lưu Nhạc để cô yên tâm lên học đại học thậm chí tận đến lúc cô tốt nghiệp anh vẫn không ngừng gửi tiền cho bạn gái.

Lưu Nhạc cho biết, bạn trai mình có cuộc sống rất giản dị nhưng anh lại rất hào phóng trong việc chi tiêu cho bạn gái. Lưu cho biết, từ trong nội tâm cô vô cùng biết ơn anh nhưng anh chưa bao giờ mong cô phải trả ơn hay cũng không bao giờ nghi ngờ việc cô sẽ có người đàn ông khác khi học đại học rồi bỏ rơi anh. Đáp lại, cô muốn dành toàn bộ tình cảm và sự tôn trọng cho chồng sắp cưới của mình.

"Tôi hi vọng anh ấy sẽ luôn là người mạnh mẽ. Từ giờ, tôi sẽ là người chia sẻ mọi khó khăn hay đau khổ với anh ấy", Lưu cho biết.

Cô gái cũng kể rằng rất nhiều người đã nói cô là kẻ ngốc khi cứ "ôm" một mối tình như vậy, tuy nhiên Lưu cho biết dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ mãi "ngốc như vậy", và đưa ra lời thề rằng một ngày sẽ cùng Chí về nhà để tổ chức đám cưới. Trong khi đó, dù phải chịu rất nhiều đau đớn trong quá trình chữa trị, Chí Hồng cho biết sẽ cố gắng vượt qua tất cả để đáp lại sự mong mỏi của người yêu.

Lời thề 'Tôi sẽ không bỏ cuộc' và những gì cô gái làm cho người bạn trai ung thư khiến cư dân mạng xúc động - 2
Lưu cho biết, cô sẽ luôn bên bạn trai và thề sẽ chờ ngày anh khỏi bệnh để cả hai cùng mặc áo cưới. Ảnh: Weibo.

Sau khi câu chuyện cảm động của cả hai được truyền thông đăng tải, hơn 4 triệu lượt người dùng mạng Douyin đã chia sẻ ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp đôi.

"Dù câu chuyện của họ có kết thúc đi nào đi chăng nữa, ít nhất họ cũng không lãng phí chừng ầy năm qua vì đã chọn đúng người cho mình. Tình yêu của họ phần nào đã giúp thôi nhìn thấy, ở thế giới này vẫn còn sự lãng mạn", một cư dân mạng bày tỏ quan điểm.

Trước đó, tháng 8 năm ngoái, một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người dùng mạng xã hội phải rơi nước măt. Câu chuyện nói về một chàng trai 24 tuổi vẫn dành trọn 5 năm sống cùng bạn gái, người bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Được biết, chàng trai này đã ở cùng bạn gái tận đến những giây phút cuối cùng dù trước đó cô đã liên tục yêu cầu anh rời đỉ bởi không muốn mình là gánh nặng trong cuộc đời của anh.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/loi-the-toi-se-khong-bo-cuoc-va-nhung-gi-co-gai-lam-cho-nguoi-ban-trai-ung-thu-khien-cu-dan-mang-xuc-dong-d214085.html