-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
28/08/2025 09:26Vừa nạp 800 triệu đồng vào thẻ ngân hàng, khi thanh toán bữa tối cô gái sững sờ khi nhân viên thông báo: "Tài khoản không đủ số dư"
Sau khi mời bạn bè đi ăn tại một nhà hàng, đến lúc thanh toán, cô bất ngờ nhận được thông báo từ nhân viên: thẻ ngân hàng của cô không đủ số dư.
Thông tin này khiến cô Giang vô cùng bối rối. Bởi trên thực tế, trong thẻ ngân hàng của cô vẫn còn khoản tiền khá lớn để chi trả. Vậy vì sao tại quầy tính tiền, hệ thống lại báo “số dư không đủ”?
Theo tìm hiểu, chỉ vài ngày trước bữa tiệc, cô Giang đã nạp thêm 190.000 NDT (khoảng 697 triệu đồng) vào tài khoản; trước đó trong thẻ vẫn còn 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng). Như vậy, tại thời điểm dùng bữa, số dư của cô phải vào khoảng 220.000 NDT (tương đương 807 triệu đồng).
Thế nhưng, ngay sau khi được báo “số dư không đủ”, cô vội chạy đến cây ATM gần đó để kiểm tra thì kết quả khiến cô vô cùng sững sờ: tài khoản trống rỗng, không còn một đồng. Câu hỏi lớn đặt ra: khoản tiền hơn 800 triệu đồng kia đã biến mất bằng cách nào?

Cô Giang hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mồ hôi lạnh toát ra khi nghĩ đến việc hơn 807 triệu đồng của mình bỗng dưng “không cánh mà bay”.
Theo lời cô, chiếc thẻ ngân hàng này luôn được cất trong ví, chưa từng đưa cho bất kỳ ai. Số tiền trên cũng là khoản tích góp nhiều năm của cô, dự định dùng để đầu tư làm ăn. Thế nhưng giờ đây, tài khoản trống rỗng, khiến cô vô cùng lo lắng và hoang mang.
Ngay sau đó, cô Giang đã tìm đến ngân hàng để yêu cầu làm rõ sự việc. Tại đây, nhân viên cho biết thẻ của cô từng phát sinh nhiều giao dịch rút tiền và chuyển khoản tại thành phố Giang Môn và Nam Ninh.
Nghe vậy, cô Giang càng thêm bàng hoàng, bởi từ trước tới nay cô chưa từng đặt chân đến Giang Môn hay Nam Ninh. Không còn cách nào khác, cô quyết định trình báo cảnh sát.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an nghi ngờ thẻ ngân hàng của cô Giang đã bị kẻ gian đánh cắp thông tin và rút tiền trái phép. Với sự phối hợp của cảnh sát địa phương khác, công an Đông Quản nhanh chóng thu thập được hình ảnh từ camera giám sát tại nơi xảy ra giao dịch.
Hình ảnh cho thấy đã có ba người đàn ông từng sử dụng thẻ để rút tiền. Đáng chú ý, mỗi lần xuất hiện, họ đều cố tình ngụy trang nhằm che giấu danh tính thật.
Cảnh sát cũng phát hiện thêm một chi tiết đáng chú ý: trong vòng chưa đầy nửa tháng, thẻ ngân hàng của cô Giang liên tục xuất hiện nhiều lần truy vấn số dư. Điều bất thường là tất cả những thao tác này đều không phải do cô thực hiện.
Từ đó, cơ quan điều tra nhận định, những kẻ đánh cắp thông tin thẻ có lẽ đã theo dõi cô Giang từ trước. Khi tài khoản chỉ có khoảng 30.000 NDT, chúng chưa hành động. Chỉ đến khi cô nạp thêm 190.000 NDT vào thẻ, nâng tổng số dư lên 220.000 NDT, thì nhóm nghi phạm mới bắt đầu ra tay thực hiện hành vi rút tiền trái phép.
Cuối cùng, nhờ kế hoạch truy bắt được triển khai chặt chẽ, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ thành công 5 nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, trước đó cô Giang từng đến một quán bar để tiêu dùng. Lợi dụng khâu thanh toán tại quán, các đối tượng đã bí mật sao chép thông tin từ thẻ ngân hàng của khách hàng, sau đó làm thẻ giả để chiếm đoạt tiền.
Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá: mỗi người cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân hay để lộ dữ liệu thẻ ngân hàng, nhằm tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (50 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)