-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
07/06/2025 18:02'Mất tích' 3 giờ hé lộ sự sa đọa của phó tỉnh trưởng Trung Quốc: 180 triệu VNĐ 'học phí' cho gái Nga giả
Theo đó, vào chiều một ngày tháng 6/2005, tại một khu chợ ở thành phố Trì Châu (tỉnh An Huy, Trung Quốc), một xe ô tô mang biển số ngoại tỉnh gây tai nạn làm bị thương người đi bộ. Khi cảnh sát đến xử lý, tài xế còn hành hung nạn nhân, khiến dân chúng phẫn nộ.
Dù công an kịp thời can thiệp và đưa người bị thương đi cấp cứu, nhưng không thể xoa dịu dư luận. Lãnh đạo thành phố phải báo cáo với Phó Tỉnh trưởng phụ trách địa bàn Hà Mân Húc nhưng ông ta chỉ trả lời "đang họp" rồi tắt máy, sau đó không liên lạc được trong suốt hơn 3 giờ.
Vụ việc tuy đã lắng xuống sau đó, nhưng sự “mất tích” của Phó Tỉnh trưởng gây nghi ngờ lớn, buộc Tỉnh ủy An Huy phải mở cuộc điều tra. Điều bất ngờ là sự việc không chỉ dừng lại ở lỗi tắc trách, mà kéo theo hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khác.
“Người làm thật” với khát vọng phát triển Trì Châu
Hà Mân Húc sinh năm 1955 ở tỉnh Phúc Kiến, từng công tác tại tỉnh Chiết Giang trước khi chuyển về An Huy năm 1999, cũng từng giữ chức vụ quan trọng ở thành phố Trì Châu. Ông ta đã đề xuất phát triển công nghiệp mạnh mẽ, xây dựng khu kinh tế - kỹ thuật đầu tiên của tỉnh An Huy.
Những năm đó, tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Trì Châu đạt được bước đột phá về chất, thứ hạng kinh tế cũng tăng lên rất nhiều, Hà Mẫn Húc cũng trở thành "người làm thật" trong mắt người khác.
Tuy nhiên, khu này sau đó lại rơi vào tình trạng vắng vẻ, thiếu nhà đầu tư.
Để cải thiện, Hà tích cực thu hút doanh nghiệp, đề xuất nhiều ưu đãi. Nhưng cách thực hiện của ông ta lại tạo cơ hội cho nhóm thân hữu hưởng lợi. Doanh nghiệp quen biết hoặc “đi cửa sau” thì được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, trong khi người làm đúng quy trình thì không.
Chính cách tiếp cận này khiến giới doanh nhân thi nhau lấy lòng ông ta. Một doanh nhân tên Lão Mạc, sau khi thăm dò từ bạn bè ở Chiết Giang, đã “chọn đúng cửa” bằng cách tổ chức tiệc tại khách sạn Lệ Chi Viên – nơi có nữ chủ quán tên Tiểu Hà, trẻ đẹp và giỏi giao tiếp – rồi mời Hà Mân Húc tới dự.
Bữa tiệc hôm đó thành công mỹ mãn: Lão Mạc nhận được chính sách ưu đãi, Tiểu Hà làm quen được quan lớn, còn Hà Mân Húc trở thành khách quen của Lệ Chi Viên. Sau này, mỗi lần đi công tác, ông ta đều có một “cô thư ký” xinh đẹp đi cùng – chính là em họ của Tiểu Hà.
Với sự “chống lưng” của Hà Mân Húc, Tiểu Hà từ một người chỉ học hết cấp hai trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Ẩm thực địa phương, được cấp đất giá rẻ ở khu trung tâm và vay hàng chục triệu nhân dân tệ (RMB) để xây khách sạn 4 sao.
Từ nhận hối lộ đến chủ động đòi tiền
Khi có vị trí cao hơn, Hà Mân Húc càng lún sâu vào sai phạm. Chỉ trong vài năm ở Trì Châu, ông ta đã nhận hối lộ từ 10 vụ điều chuyển cán bộ. Trong ngành bất động sản, ông ta giúp doanh nghiệp trúng thầu dự án, thay đổi quy hoạch để đổi lấy hàng triệu RMB.
Trong giai đoạn 2002 – 2004, một công ty bất động sản nhờ ông “ra tay” đã nhận hơn 10 hecta đất và quy hoạch lại toàn bộ dự án – đổi lại là 17 lần đưa hối lộ, tổng cộng hơn 2 triệu RMB (khoảng 7 tỷ VNĐ). Một doanh nghiệp khác cũng đưa ông 1,3 triệu RMB (4,7 tỷ VNĐ) để đổi lấy quyền phát triển khuôn viên trụ sở chính quyền thành phố.
Về sau, Hà Mân Húc không chỉ đợi người khác đưa tiền mà còn chủ động đòi tiền. Năm 2005, tại một khách sạn ở Thượng Hải, ông ta yêu cầu doanh nghiệp phải chi 300.000 RMB (hơn 1 tỷ VNĐ). Sau đó vài tháng, ông lại đòi 1 triệu RMB (3,6 tỷ VNĐ) từ một công ty khác.
Dù cuộc sống không quá xa hoa, nhiều người vẫn thắc mắc Hà Mân Húc dùng số tiền đó để làm gì. Hóa ra, ông ta là người có “sở thích đặc biệt”.
“Học ngoại ngữ” với những cô gái “ngoại quốc”
Trong giới quan chức Trì Châu, có lời đồn rằng Tiểu Hà để giữ chân Hà Mân Húc đã tuyển một nhóm “gái Nga” vào làm việc tại khách sạn. Hà Mân Húc bị thu hút bởi vẻ ngoài và “ngoại ngữ” của những cô gái này, chi ra tới 50.000 RMB/lần (180 triệu VNĐ) cho khoản “học phí”. Thực chất, đây là các cô gái dân tộc thiểu số được thuê đóng giả người Nga.
Mỗi khi có ai hỏi vì sao Hà Mân Húc vắng mặt, thư ký của ông ta lại trả lời: “Sếp Hà đang học ngoại ngữ để chuẩn bị làm việc với doanh nghiệp nước ngoài.”
Nhưng thực ra, ông đang say mê “lớp học đặc biệt” ở khách sạn.
Năm 2002, một thương nhân họ Lưu mời Hà Mân Húc đi “vui vẻ” với một cô gái trẻ. Sợ bị bại lộ, Hà đã trả tiền “bịt miệng” cô gái kia và chuyển nhượng 15.000 m2 đất cho Lưu, rồi nhận lại 300.000 RMB (hơn 1 tỷ VNĐ) tiền “cảm ơn”.
Tổng cộng, Hà Mân Húc đã chi trả hàng triệu RMB cho các mối tình thoáng qua, có người nhận tiền, có người đòi ông ta “giúp làm dự án” để cắt đứt quan hệ. Từ một “người làm thật”, Hà dần trở thành biểu tượng của tha hóa quyền lực.
Cuộc điều tra bắt đầu từ một cuộc gọi tắt máy
Sau vụ tai nạn tại khu chợ năm 2005, Tỉnh ủy An Huy lập tổ công tác điều tra. Hà Mân Húc – người “bặt vô âm tín” trong suốt sự việc – là một trong số những người bị điều tra.
Tổ công tác phát hiện hôm đó Hà không hề “họp” như lý do ban đầu, mà đang ở Cửu Hoa Sơn ăn tối cùng người tình. Khi nhận được điện thoại từ thành phố, ông ta thấy người tình không vui nên lập tức tắt máy, ở lại qua đêm trên núi.
Cuộc điều tra tưởng chỉ để làm rõ sự tắc trách nhưng lại vạch trần toàn bộ sai phạm. Năm 2006, Hà Mân Húc bị cách chức, chuyển về Bắc Kinh để điều tra.
Ban đầu, Hà chối tội, không hợp tác và có ý định tự sát. Sau nhiều lần tiếp xúc, tổ công tác mang bánh Trung thu từ quê nhà Phúc Kiến tới động viên. Khi cắn miếng bánh quen thuộc, Hà xúc động và bắt đầu khai ra nhiều hành vi phạm pháp chưa từng được tiết lộ.
Ngày 27/12/2007, Tòa án Trung cấp thành phố Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) tuyên án: Hà Mân Húc lợi dụng chức vụ nhận hối lộ hơn 8,41 triệu RMB (30,5 tỷ VNĐ) nhưng đã thu hồi hơn 4 triệu RMB (14,5 tỷ VNĐ), phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hà bị tuyên án tử hình treo, hoãn thi hành 2 năm, tịch thu toàn bộ tài sản.
Những người liên quan cũng bị xử lý tùy mức độ. Từ một người từng được ca ngợi là “người làm thật”, Hà Mân Húc rốt cuộc lại bị dục vọng và quyền lực cuốn trôi, kết thúc sự nghiệp trong vòng lao lý.
Theo Duy Nguyễn (Nguoiduatin.vn)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (41 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (3 giờ trước)