Thành phố nổi tiếng của Trung Quốc - Thượng Hải - vừa trải qua một đêm giao thừa đón chào năm mới đầy...máu, nước mắt và sự hỗn loạn.
Tờ The Guardian nguồn tin từ cơ quan truyền thông quốc gia Trung Quốc cho biết nguyên nhân sơ bộ của tai họa đầu năm này được xác định là do "đám đông cố gắng tranh dành, giẫm đạp nhau để có thể nhặt... tiền giả được rải xuống từ một tòa nhà cao tầng".
Một người bạn của một nạn nhân trong vụ giẫm đạp có mặt và chờ đợi bên ngoài bệnh viện nơi các nạn nhân được cấp cứu. Ảnh: Reuters |
"Một người đàn ông dấu tên đã chuyển một trong số 43 người bị thương tới bệnh viện địa phương để điều trị cho biết tiền giả đã bị ném xuống từ một quán bar trên đường phố để mừng năm mới. Người dân đổ xô nhặt tiền, gây ra sự hỗn loạn", Tờ The Guardian cho biết.
Tiền giả được rải xuống từ một tòa nhà khiến đám đông hỗn loạn bì tranh dành. Ảnh: The Guardian. |
Trên kênh truyền hình quốc gia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu chính quyền Thượng Hải nhanh chóng vào cuộc để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông Tập lệnh cho chính quyền địa phương trên cả nước quyết phải đảm bảo rằng không để tình trạng tương tự tái diễn một lần nào nữa.
Chính quyền Thượng Hải cũng đã chính thức thông tháo cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đăng đoạn video cho thấy cảnh tượng đổ vỡ, bừa bộn của thành phố Thượng Hải sau tai họa giẫm đạp.