-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
12/06/2023 17:14Mẹ bắt con trai nôn miếng bánh sinh nhật đã thưởng thức tại lớp để đảm bảo chế độ ăn kiêng

SCMP đưa tin, vụ việc xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật của một nữ sinh cùng lớp với con trai người phụ nữ hôm 1/6, ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa qua.
Sau khi biết tin chuyện con trai đã ăn bánh, người phụ nữ đã ép con trai mình uống thứ nước do cô pha chế gồm 30ml dầu ô liu, 10ml dầu dừa và 10ml dầu hạt lanh để cậu bé có thể nôn ra miếng bánh đã ăn tại lớp.
Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn vô cùng tức giận và gửi những tin nhắn bày tỏ thái độ đối với giáo viên và các phụ huynh khác trong nhóm WeChat chung của lớp. Trong cuộc nói chuyện, người phụ nữ cho biết, con trai mình bị cấm nhận thức ăn từ người lạ đồng thời cũng đưa ra những cảnh báo về tác hại của việc ăn bánh ngọt.
“Con trai tôi vừa đau vừa khóc và hứa rằng từ lần sau sẽ không tái phạm.” Người phụ nữ cho biết.

Theo SCMP, khi một phụ huynh gửi lời cảm ơn để mẹ của bé gái tổ chức tiệc sinh nhật vì đã mang bánh ngọt đến lớp, người phụ nữ đã trả lời rằng bà không ủng hộ việc mang bánh đến lớp học hay nói lời “Cảm ơn” kèm với đó là ảnh chụp màn hình những thông tin về tác hại của việc ăn bánh ngọt.
“Tôi hi vọng con trai tôi sẽ không ăn bất kỳ món ăn nào mà các bạn cùng lớp mang đến trường thời gian tới.” Người mẹ nói trong nhóm chat.
Ngoải ra, người này cũng nói thêm rằng cô đã trách con trai vì đã nhận bánh ngọt từ người lạ và giảng cho đứa trẻ nghe về cách nói “không” với những món ăn từ người ngoài đưa cho mình bất kì lúc nào.
Khi các giáo viên và phụ huynh khác muốn lái câu chuyện sang ngày Tết thiếu nhi, người phụ nữ vẫn không từ bỏ chủ đề của mình khi tiếp tục đưa ra những lời nhận xét không hay về món bánh ngọt và chia sẻ chi tiết về chế độ ăn kiêng của con trai mình.
“Tôi không muốn gửi con trai mình đến các nhà trẻ vì tôi cho rằng họ không sử dụng thứ dầu tốt cho trẻ em để nấu ăn. Tôi làm những việc như vậy hoàn toàn không có gì sai.” Người phụ nữ cho biết.

Ngay khi câu chuyện của người phụ nữ được chia sẻ đã gây ra nhiều chú ý trên mạng xã hội với 40.000 lượt bình luận tại thời điểm bài được đăng.
“Người phụ nữ này rất muốn kiểm soát hoàn toàn con trai mình trong khi đứa trẻ đã rất ngoan ngoãn.” Một người bình luận.
Những câu chuyện về việc các bậc cha mẹ ở Trung Quốc luôn kiểm soát cuộc sống của con cái vẫn thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội nước này. Tháng 4 năm nay, một người đàn ông ở miền Đông Nam Trung Quốc, đã bênh cháu trai của mình bằng cách hành hung một người bạn cùng lớp của đứa trẻ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Hay như một người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc đã ép cô con gái 24 tuổi của mình phải chia tay bạn trai để tìm người tốt hơn sau khi cô tốt nghiệp đại học cũng khiến cư dân mạng chỉ trích.
QT (SHTT)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (27 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




