Thế giới

Mẹ bỏ đi biền biệt không một dấu vết từ nhỏ, 19 năm sau con trai cho sửa lại nhà mới giải đáp được bí mật quá mức thảm khốc

19 năm sau khi người phụ nữ mất tích, gia đình mới tìm được nạn nhân, nhưng trong một tình cảnh không ai mong muốn.

Mới đây, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) mới giải quyết được một vụ mất tích bí ẩn kéo dài suốt 19 năm trời. Vào năm 2001, chị Từ (lúc này 38 tuổi) sống tại quận Tùng Giang, Thượng Hải đột ngột bỏ nhà đi mà không thông báo với gia đình hay bất kỳ ai. Chị bỏ đi và để lại chồng và 2 con nhỏ.

Dù vợ mất tích nhưng chồng của chị Từ là anh Ngô cũng không báo cảnh sát. Hàng xóm xung quanh cho biết tình cảm hai vợ chồng vốn không mặn mà, thường hay cãi vã và đây cũng có thể là lý do khiến chị Từ bỏ nhà ra đi. Mãi đến năm 2009, họ hàng của chị mới báo cáo vụ mất tích này với cảnh sát và nhờ giúp đỡ. 

Lúc này, cảnh sát và người thân đều nảy sinh nghi vấn với chồng chị Từ và đặt ra giả thiết chị bị anh Ngô giết hại. Tuy nhiên, vì không hề có bất kỳ bằng chứng nào nên vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc.

Mãi đến cuối năm 2020, cảnh sát Thượng Hải mới có cơ hội giải mã nghi vấn năm xưa của mình. Lúc này, căn nhà chị Từ ở lúc trước đã thuộc quyền quản lý của con trai chị và được cho thuê. Trong gần 20 năm, con trai chị Từ vẫn luôn đau đáu muốn đi tìm mẹ nhưng hết lần này đến lần khác vẫn luôn thất vọng. 

Sau khi người thuê nhà trả nhà thuê lâu năm, con trai chị Từ quyết định sửa nhà và tân trang lại một lượt. Anh thuê một đội sửa nhà đến nhưng thực chất, đó chính là một tổ điều tra của cảnh sát cải trang. Họ phát hiện một điểm rất bất thường là trong nhà có một căn phòng có nền nhà cao hơn hẳn các phòng khác. 

Mẹ bỏ đi biền biệt không một dấu vết từ nhỏ, 19 năm sau con trai cho sửa lại nhà mới giải đáp được bí mật quá mức thảm khốc
Một căn phòng trong nhà có nền cao hơn đáng kể so với mọi phòng khác

Cảnh sát đã quyết định đào cả căn phòng đó lên. Và sau nhiều tiếng đồng hồ tiến hành xới tung sàn nhà, bí ẩn 19 năm cuối cùng cũng lộ diện. Ở góc phòng xuất hiện một lỗ hổng lớn, có kích thước đủ nhét vừa một người.  

Mẹ bỏ đi biền biệt không một dấu vết từ nhỏ, 19 năm sau con trai cho sửa lại nhà mới giải đáp được bí mật quá mức thảm khốc - 1
Một lỗ hổng vô cùng kỳ lạ xuất hiện ở góc phòng

Đi đào sâu xuống dưới, cảnh sát phát hiện nhiều mảnh quần áo dính xương người. Một sợi dây điện cũng được tìm thấy dưới hố. Sau khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định đó chính là xác của chị Từ - người đã mất tích từ 19 năm trước. 

Mẹ bỏ đi biền biệt không một dấu vết từ nhỏ, 19 năm sau con trai cho sửa lại nhà mới giải đáp được bí mật quá mức thảm khốc - 2
Chị Từ đã bị chôn dưới sàn bê tông suốt 19 năm trời

Người đã ra tay sát hại chị Từ không ai khác chính là chồng chị - anh Ngô. Người đàn ông này đã dùng dây điện để siết cổ vợ đến chết. Sau đó, để che giấu hành vi tội ác, hắn đã đào sàn nhà lên để giấu xác vợ, sau đó đổ một lớp bê tông dày lên trên. Phát hiện đau lòng đã khiến gia đình vô cùng sốc. Các con và người thân của chị Từ đã đi tìm kiếm mẹ suốt bao năm nhưng không ngờ chị vẫn luôn ở ngay trong nhà với tình cảnh đáng thương đến vậy. 

Mẹ bỏ đi biền biệt không một dấu vết từ nhỏ, 19 năm sau con trai cho sửa lại nhà mới giải đáp được bí mật quá mức thảm khốc - 3
Dưới hố sâu có các mảnh quần áo, xương người và cả hung khí

Vài năm trước, anh Ngô đã qua đời vì tai nạn giao thông. Vì vậy, vụ án không thể bị khởi tố nữa. Câu chuyện đau lòng của chị Từ đã thu hút nhiều bình luận cảm thán của cư dân mạng.

"Thật kinh khủng. Tại sao lại có người có thể giết người, chôn xác dưới chính phòng mình rồi sống mỗi ngày ở đó suốt cả chục năm mà không thấy ám ảnh hay tội lỗi?"

"Những đứa con cũng có thể đã từng đi lại ngay trên xác mẹ mình mà chẳng hề hay biết gì, thật tội nghiệp và đáng sợ. Có lẽ tai nạn giao thông chính là quả báo của người chồng, dù lẽ ra hắn ta cần phải chịu bản án của pháp luật nữa".

Nguồn: 163

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/me-bo-di-bien-biet-khong-mot-dau-vet-tu-nho-19-nam-sau-con-trai-cho-sua-lai-nha-moi-giai-dap-duoc-bi-mat-qua-muc-tham-khoc-16121240815330912.htm