-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
26/05/2022 20:40Mẹ nghi phạm xả súng ở trường tiểu học Mỹ khiến 21 người chết nói gì về con trai?
Adriana Reyes, mẹ của kẻ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng khẳng định con trai mình "không phải là một kẻ bạo lực".
Adriana Reyes cho biết cô rất ngạc nhiên khi biết Salvador Ramos đã nổ súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde hôm 25/5. Vài phút trước khi xảy ra vụ thảm sát, anh ta đã bắn chết bà của mình.
Cô nhớ lại lần cuối cùng cô nói chuyện với con trai vào ngày sinh nhật hôm 23/5 khi cô định tặng Ramos một tấm thiệp và một món đồ chơi nhồi bông Snoopy.

Người phụ nữ phủ nhận thông tin cô và con trai có "mối quan hệ độc hại" nhưng thừa nhận thanh niên 18 tuổi là "một người cô độc, không có nhiều bạn bè" và "khép kín". "Con trai tôi không phải là một kẻ bạo lực. Tôi rất ngạc nhiên về những gì nó đã làm. Tôi cầu nguyện cho những gia đình nạn nhân. Tôi cầu nguyện cho tất cả những đứa trẻ vô tội đó, đúng vậy. Họ không có lỗi trong việc này", Reyes nói.
Ramos đã bị bắn chết sau khi xả súng sát hại 19 trẻ em và hai giáo viên cũng như bắn bà ngoại Celia Gonzalez của anh ta, người đang nguy kịch.
Ramos trước đó khoe khoang trên mạng xã hội về việc mua hai khẩu súng trường tấn công AR-15 và nói bóng gió sẽ thực hiện một hành động tàn bạo.
Anh ta đã đăng những bức ảnh về vũ khí 3 ngày trước khi xảy ra vụ xả súng, trong đó có một bức ảnh mà anh ta gắn thẻ một người phụ nữ mà người này không biết anh ta là ai.

Nghi phạm Ramos làm việc tại một nhà hàng, nơi các đồng nghiệp nhận xét anh ta "không thân thiện".
Còn một người bạn học cũ tiết lộ, Ramos bị bắt nạt ở trường. Nói với Washington Post, bạn cùng lớp Nadia Reyes cho biết: "Anh ta đã đăng video trên Instagram, gọi mẹ mình là 'kẻ khốn nạn' và nói bà ấy muốn đuổi anh ra ngoài. Anh ta hét lên và nói chuyện với mẹ anh ấy một cách rất hung hăng".
Hai nữ giáo viên Eva Mireles, 44 tuổi và Imra Garcia, 46 tuổi, là một trong số những nạn nhân đã hy sinh mạng sống một cách anh hùng để bảo vệ các học sinh của mình. Danh tính một số học sinh thiệt mạng cũng đã được xác định. Khoảng 17 người cũng bị thương trong vụ tấn công.
Theo Song Long (Saostar.vn)








- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (24 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (33 phút trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (41 phút trước)
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (49 phút trước)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (55 phút trước)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (1 giờ trước)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (1 giờ trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (1 giờ trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (2 giờ trước)




