Trong khi các đời thủ tướng Anh liên tục thay đổi, chú mèo Larry vẫn bền bỉ đảm nhiệm vai trò "tổng quản bắt chuột" tại số 10 phố Downing suốt hơn 15 năm, trở thành biểu tượng đặc biệt của nền chính trị nước này.
21-1784620522-meo-larry-tiep-tuc-giu-ghe-sau-khi-anh-thay-thu-tuong-lan-thu-bay
Chú mèo Larry, Tổng quản bắt chuột của dinh thủ tướng Anh (Ảnh: Reuters).

Khi nước Anh đón tân Thủ tướng Andy Burnham, một "nhân vật kỳ cựu" khác tại số 10 phố Downing vẫn tiếp tục công việc quen thuộc. Đó là Larry, chú mèo giữ chức danh "tổng quản bắt chuột", đã chứng kiến bảy đời thủ tướng kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ vào năm 2011.

Ngày 20/7, tài khoản X của Larry đăng thông điệp chào đón người chủ thứ bảy của dinh thủ tướng, đồng thời chia sẻ dòng trạng thái hài hước: "Các chính trị gia đến rồi đi; còn mèo là mãi mãi".

Trong lời nhắn gửi tới chủ nhân mới, tài khoản này còn mô tả lịch sinh hoạt quen thuộc của Larry với bữa sáng lúc 9h, bữa phụ lúc 10h30, bữa trưa lúc 12h cùng nhiều món ăn vặt giữa các bữa, kèm theo lời khẳng định phần việc còn lại của "tổng quản" đều khá đơn giản.

Larry được đưa về số 10 phố Downing từ ngày 15/2/2011 dưới thời Thủ tướng David Cameron, với nhiệm vụ kiểm soát chuột trong khu nhà làm việc của người đứng đầu Chính phủ Anh. Chú mèo được nhận nuôi từ một trung tâm cứu hộ động vật tại London và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất nước Anh.

Theo phần giới thiệu chính thức trên trang web của số 10 phố Downing, ngoài việc bắt chuột, Larry còn đảm nhận những "nhiệm vụ" đặc biệt như chào đón khách đến thăm, kiểm tra công tác an ninh và thử độ êm của các món đồ nội thất cổ để nghỉ ngơi.

Suốt hơn một thập kỷ, Larry đã đồng hành cùng nhiều đời thủ tướng, từ David Cameron, các nhà lãnh đạo kế nhiệm cho đến Keir Starmer và hiện nay là Andy Burnham. Chú mèo cũng chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng như Brexit hay đại dịch Covid-19 nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc.

Không chỉ nổi tiếng tại dinh thủ tướng, Larry còn là "ngôi sao" trên mạng xã hội với hơn 900.000 người theo dõi trên nền tảng X. Những ngày đầu đảm nhiệm vai trò đặc biệt của chú mèo thậm chí còn trở thành cảm hứng cho cuốn sách The Larry Diaries được xuất bản vào năm 2011.

Trong hai năm gần đây, Larry sống cùng JoJo và Prince, hai chú mèo thuộc gia đình cựu Thủ tướng Keir Starmer. Tuy nhiên, "bạn cùng nhà" tiếp theo của Larry có thể sẽ mang đến thử thách mới khi truyền thông Anh cho biết gia đình tân Thủ tướng Andy Burnham đang nuôi một con chó. Hiện chưa rõ chú chó này có chuyển đến sinh sống tại số 10 phố Downing hay không.

QT (SHTT)