Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỗi 13 phút trôi qua một người ở Anh chết vì Covid-19

Cứ mỗi 13 phút lại có một người Anh tử vong vì Covid-19, ở thời điểm tổng số người chết tại nước này đã lên gần 600.

Nhà chức trách Anh chiều 26/03 (giờ địa phương) thông báo ghi nhận thêm 137 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, đồng nghĩa với việc cứ 13 phút lại có một người chết. Đây cũng là ngày đầu tiên Anh ghi nhận hơn 100 ca tử vong.

Dịch bệnh đã cướp đi mạng sống của 578 người Anh từ khi bùng phát, trong khi tổng số ca nhiễm hiện nay là 11.658.

Mỗi 13 phút trôi qua một người ở Anh chết vì Covid-19
Ảnh minh họa: EPA

Bên cạnh đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng thông báo hiện 4.300 giường bệnh trên phạm vi toàn quốc đã được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Cảnh sát Anh đã cho đặt rào chắn để ngăn cản người dân vi phạm lệnh phong tỏa, đồng thời tiến hành xử phạt những trường hợp di chuyển mà không có lý do chính đáng.

Simon Stevens, tổng giám đốc NHS cho rằng Anh đang ở trong thời kỳ khẩn cấp không khác gì Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

"Tôi không nghĩ trong lịch sử NHS có giai đoạn nào như hiện nay. So sánh phù hợp nhất mà tôi được biết là thời điểm các bệnh viện và dịch vụ khẩn cấp ở London đoàn kết để vượt qua khó khăn trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai," ông Stevens nói.

Giáo sư Yvonne Doyle, giám đốc y khoa của Chương trình Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết: "Hiện tại rất hiếm trường hợp người tử vong không có bệnh nền". Nghiên cứu trên 386 bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên tại Anh cho thấy 98% có tiền sử bệnh lý phức tạp.

Giới chức y tế Anh đã cho đánh giá lại việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ, trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại một số y bác sĩ nhiễm bệnh nhưng chưa có triệu chứng lây bệnh cho người khác.

Khoảng 1/3 số ca nhiễm có thể không biểu hiện triệu chứng trong giai đoạn ủ bệnh kéo dài trong năm ngày, theo giáo sư Doyle.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)