-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
02/04/2023 02:30Mỹ: Cảnh sát nghẹn ngào tìm thấy cậu bé 2 tuổi trong miệng cá sấu
Cảnh sát trưởng St Petersburg Anthony Holloway cho biết cậu bé tên là Taylen Mosley. Em được tìm thấy chết trong một khu giải trí.
Khi cảnh sát đang tìm kiếm khu vực xung quanh công viên Dell Holmes ở St Petersburg, thành phố đông dân thứ năm của bang Florida, họ phát hiện một con cá sấu ngậm một thứ gì đó trong miệng.
Cảnh sát đã bắn vào con cá sấu khiến nó mở miệng, làm rơi thi thể của Taylen ra ngoài. "Chúng tôi không muốn tìm thấy cậu bé theo cách này" - cảnh sát trưởng Holloway nghẹn ngào.
Taylen vừa tổ chức sinh nhật lần thứ hai khoảng 19 ngày trước khi được phát hiện đã chết. Cha của Taylen, Thomas Mosley, 21 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ một liên quan tới cái chết của cô Pashun Jeffery, 20 tuổi và con trai của họ, Taylen, theo cảnh sát trưởng Holloway.
Cô Jeffery bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, trong khi nguyên nhân gây ra cái chết của Taylen chưa rõ ràng. Cô Jeffery và con trai được nhìn thấy lần cuối vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 29-3.
Những người hàng xóm nói với cảnh sát rằng họ nghe thấy nhiều tiếng động lớn phát ra từ căn hộ của cô Jeffery vào khoảng 20 giờ 30 phút tối hôm đó. Mẹ của cô Jeffery, bà Lakita Denson, đã liên hệ với người quản lý khu chung cư sau khi không nhận được tin tức từ con gái. Sau đó, cô Jeffery được tìm thấy tử vong và Taylen mất tích.
Ban đầu, cảnh sát cho rằng cậu bé "bị bắt cóc". Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan thực thi pháp luật bang Florida đã cùng với chính quyền địa phương tìm kiếm Taylen. Họ sử dụng cả máy bay không người lái.
Các thành viên trong gia đình cho biết cô Jeffery và Taylen chuyển đến khu chung cư trên hồi tháng 2 năm nay.
Hiện cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)