Thế giới

Mỹ: Chủ nhà xác bị kết án tù 20 năm vì bán bộ phận tử thi

Một chủ nhà tang lễ ở Colorado (Mỹ) hôm 3/1 đã bị kết án tù 20 năm vì tội xâm phạm 560 thi thể và bán các bộ phận của người đã khuất dù không được phép.

Trước đó, nghi phạm Megan Hess (46 tuổi) đã nhận tội vào tháng 7. Bà điều hành một nhà tang lễ có tên Sunset Mesa, và một tổ chức hiến bộ phận cơ thể - Donor Services, đặt trụ sở trong cùng một tòa nhà ở Montrose (Colorado). 20 năm tù là mức án tối đa, theo luật.

Người mẹ 69 tuổi của Hess – Shirley Koch cũng nhận tội lừa đảo và bị kết án 15 năm. Hồ sơ tòa án cho thấy vai trò chính của Koch là chia nhỏ các thi thể.

"Hess và Koch đôi khi sử dụng nhà tang lễ của họ để đánh cắp cơ thể và các bộ phận cơ thể bằng cách làm giả thủ tục hiến tặng”, công tố viên Tim Neff cho biết. “Hành vi của Hess và Koch đã gây ra nỗi đau tinh thần to lớn cho gia đình và người thân các nạn nhân.”

Mỹ: Chủ nhà xác bị kết án tù 20 năm vì bán bộ phận tử thi
Bà Megan Hess. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đột kích cơ sở kinh doanh của Hess và Koch hồi năm 2018. Trong hồ sơ vụ án, các công tố viên nhấn mạnh "bản chất rùng rợn" trong kế hoạch của Hess, mô tả đây là một trong những vụ buôn bán bộ phận cơ thể người nghiêm trọng nhất nhiều năm trở lại đây.

26 người đã mô tả nỗi kinh hoàng khi phát hiện những gì xảy ra với thi thể người thân yêu của họ.

Tại Mỹ, việc bán nội tạng như tim, thận và gân để cấy ghép là bất hợp pháp. Chúng phải được hiến tặng. Nhưng việc bán các bộ phận cơ thể như đầu, cánh tay và xương sống – điều mà Hess làm – để sử dụng trong nghiên cứu hoặc giáo dục không được đề cập đến trong luật liên bang.

“Mẹ của chúng tôi, họ đã phân xác bà ấy, bán vai, đầu gối và bàn chân của bà để kiếm lời”, Erin Smith nói. “Chúng tôi thậm chí không thể đặt tên cho tội ác ghê tởm này."

Các công tố viên cho biết Hess đã phạm tội lừa đảo khi qua mặt thân nhân của những người đã khuất bằng cách nói dối về việc hỏa táng, sau đó mổ xẻ các thi thể rồi bán bộ phận mà không được phép. Các công ty đào tạo phẫu thuật và nhiều công ty khác đã mua tay, chân, đầu và thân người chết từ Hess mà không biết rằng họ bị lừa.

Tại nhà tang lễ của mình, Hess tính phí các gia đình khoảng 1.000 đô la cho dịch vụ hỏa táng. Bà thậm chí còn đề nghị hỏa táng miễn phí cho những người khác để đổi lấy việc hiến xác.

Các công tố viên cho biết Hess đã lừa dối hơn 200 gia đình. Những người này phải nhận tro từ thùng trộn lẫn hài cốt của các tử thi khác nhau.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/my-chu-nha-xac-bi-ket-an-tu-20-nam-vi-ban-bo-phan-tu-thi-post1500815.tpo