Trong một không gian vốn được coi là đặc quyền của giới tinh hoa Washington, Tổng thống Donald Trump đã khiến cả khán phòng ngỡ ngàng khi đưa ra những tuyên bố đầy táo bạo về tham vọng mở rộng lãnh thổ nước Mỹ sang cả Canada, Greenland và Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Không lực Một tới Florida sau khi rời bữa tiệc của Câu lạc bộ Alfalfa. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ tờ Washington Post, sự việc diễn ra vào ngày 31/1 tại bữa tiệc thường niên của Câu lạc bộ Alfalfa – một tổ chức kín tiếng được thành lập từ năm 1913, nơi quy tụ những CEO quyền lực, chính trị gia tầm cỡ và các nhân vật tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Dù truyền thông không được phép tham dự, nhưng những thông tin rò rỉ từ các nhân chứng bên trong đã hé lộ một bài phát biểu đầy tính "giải trí" nhưng cũng không kém phần gai góc của ông Trump.

Mở đầu buổi tiệc bằng lối nói chuyện bộc trực thường thấy, ông Trump không ngần ngại chỉ thẳng vào các quan khách: "Trong căn phòng này có quá nhiều kẻ tôi không ưa, dù phần lớn các bạn ở đây là những người tôi quý mến". Sau đó, ông bất ngờ chuyển hướng sang chủ đề địa chính trị khi đùa rằng mình cần rút ngắn bài phát biểu để theo dõi "cuộc thôn tính Greenland".

Ông khẳng định Mỹ không có ý định xâm lược quân sự mà sẽ mua lại vùng đất này từ Đan Mạch. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ đã phác thảo một bản đồ mới cho xứ sở cờ hoa: "Tôi muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51. Greenland sẽ là tiểu bang thứ 52. Venezuela có thể là tiểu bang thứ 53".

Đối với Greenland, ông Trump lập luận hòn đảo này có vị trí chiến lược và tài nguyên vô giá cho an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch quá yếu để bảo vệ nó trước Nga hay Trung Quốc. Với Canada, ông gọi các thủ tướng nước này là "thống đốc" và tin rằng việc sáp nhập là cách duy nhất để chấm dứt các tranh chấp thương mại kéo dài. Riêng với Venezuela – quốc gia mà Mỹ vừa có cuộc đột kích quân sự để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1 – ông Trump xác nhận các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ đang xúc tiến các dự án mới tại đây dưới sự hợp tác của chính phủ lâm thời.

Bữa tiệc Alfalfa năm nay đánh dấu lần đầu tiên ông Trump tham dự và đối mặt trực tiếp với hàng loạt "đối thủ" lớn như CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase và Chủ tịch Fed sắp mãn nhiệm Jerome H. Powell. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Trump đã trêu chọc Kevin Warsh – người được ông đề cử thay thế ông Powell – bằng lời đe dọa: "Nếu ông ta không hạ lãi suất, tôi sẽ kiện ông ta đến cùng", trước khi cười và nói rằng đó chỉ là lời đùa.

Không dừng lại ở đó, Tổng thống còn mang cả đời sống cá nhân ra để khuấy động không khí. Khi nhắc đến bộ phim tài liệu mới mang tên "Melania" do Amazon sản xuất, ông hóm hỉnh chỉ ra rằng tên phim không có họ "Trump" và tiết lộ về khả năng ngoại ngữ của vợ mình: "Mỗi khi cô ấy giận tôi, cảm giác như thể chúng tôi đang ở Davos vậy".

Sự hiện diện của ông Trump tại Alfalfa mang nhiều sắc thái đối lập, bởi đây là nơi ông đang có những xung đột pháp lý và chính trị trực diện với các thành viên chủ chốt. Câu lạc bộ này vốn có lịch sử lâu đời, được thành lập để kỷ niệm ngày sinh của tướng Robert E. Lee và nổi tiếng với bộ rễ "ăn sâu" vào giới quyền lực Washington. Dù từng có quá khứ bảo thủ khi không kết nạp thành viên da đen cho đến năm 1974 và phụ nữ đến năm 1994, Alfalfa vẫn là điểm đến truyền thống của nhiều đời tổng thống Mỹ.

Dù phía Đan Mạch, Nga và Trung Quốc đều bác bỏ các cáo buộc của ông Trump về Greenland là vô căn cứ, nhưng những phát biểu mới nhất này một lần nữa cho thấy phong cách ngoại giao không tiền khoáng hậu của đương kim Tổng thống Mỹ – nơi ranh giới giữa một lời nói đùa trong bữa tiệc và một chính sách đối ngoại thực thụ thường rất mong manh.

QT (SHTT)