Thế giới

Mỹ sắp tử hình 'sát thủ ninja' khét tiếng

Thống đốc bang Florida (Mỹ) Ron DeSantis ký lệnh tử hình "sát thủ ninja" Louis Bernard Gaskin vào tháng 04 tới.

Mỹ sắp tử hình 'sát thủ ninja' khét tiếng

Louis Bernard Gaski bị kết tội giết hai người tại bang Florida hồi năm 1989, sau đó được gán biệt danh 'sát thủ ninja'. Gaski sẽ bị tử hình vào 12/04, theo lệnh của thống đốc Ron DeSantis.

Nếu không bị trì hoãn vì nỗ lực kháng cáo, Louis Bernard Gaski sẽ bị xử tử vào lúc 18 giờ ngày 12/04, theo văn phòng thống đốc. Đây sẽ là lần thứ hai bang Florida thi hành án tử hình trong năm nay, sau một thời gian tạm dừng từ 2019.

Gaskin bị kết tội giết người cấp độ một liên quan với vụ sát hại Robert Sturmfels, 56 tuổi, và Georgette Sturmfels, 55 tuổi, hôm 20/12/1989 tại nhà họ ở hạt Flagler, miền Đông Bắc bang Florida. Hắn cũng bị kết tội cướp có vũ trang, trộm cắp và âm mưu giết một cặp đôi khác vào cùng ngày.

Gaskin được truyền thông gọi là "sát thủ ninja" vì mặc đồ đen giống của ninja khi gây án. Hắn dùng một khẩu súng .22 ly bắn các nạn nhân. Tài sản mà hắn lấy từ nhà của hai nạn nhân gồm đồng hồ, hai đèn ngủ và một máy ghi  videocassette được tìm thấy tại nhà riêng của hắn, bởi hắn có ý định tặng chúng cho bạn gái nhân dịp Giáng sinh.

Theo truyền thông địa phương, Gaskin đã nhanh chóng nhận tội, đồng thời nói với bác sĩ tâm lý trước phiên tòa xét xử rằng hắn biết bản thân đã gây ra chuyện gì.

Trong phiên tòa năm 1990, bồi thẩm đoàn đã bỏ 8 phiếu thuận và 4 phiếu chống để đề nghị thẩm phán đưa ra mức án tử hình cho Gaskin, và được chấp nhận. Luật pháp bang Florida hiện nay quy định toàn bộ bồi thẩm đoàn phải bỏ phiếu thuận cho án tử hình.

Gaskin đã nhiều lần kháng án, nhưng tới năm 2020, Tòa án Tối cao bang Florida và Tòa án Tối cao Mỹ đều đã có động thái mở đường cho việc chấp thuận bản án tử hình hắn.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)