Thông tin mới nhất cho thấy Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được cho là lực lượng đã trực tiếp khai hỏa tên lửa vào lãnh thổ Venezuela. Đây là lần đầu tiên Washington nhắm vào một mục tiêu trên bộ tại quốc gia Nam Mỹ này, đánh dấu một bước ngoặt đầy căng thẳng trong quan hệ hai nước.
30-1767081134-my-trien-khai-uav-tap-kich-dat-lien-venezuela-buoc-di-dot-pha-va-day-tranh-cai-cua-cia.jpg
UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khai hỏa tên lửa. Ảnh: USAF

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/12 tiết lộ về một vụ tấn công phá hủy bến tàu nghi là điểm trung chuyển ma túy "nằm dọc bờ biển" Venezuela. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, ông không làm rõ đơn vị nào đứng sau chiến dịch. Ngay sau đó, hãng tin CNN đã dẫn các nguồn thạo tin khẳng định chính CIA là đơn vị đã thực hiện đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào đầu tháng này.

Theo các nguồn tin, mục tiêu bị nhắm đến là một bến tàu mà tình báo Mỹ tin rằng đang được băng đảng khét tiếng Tren de Aragua sử dụng làm kho chứa và điểm vận tải ma túy. Trong đợt tấn công này, CIA đã sử dụng UAV vũ trang để khai hỏa tên lửa. Hiện tại, cơ quan này đang vận hành các dòng máy bay hiện đại như MQ-9 Reaper, vốn có khả năng mang theo tên lửa Hellfire hoặc bom dẫn đường chính xác.

Đáng chú ý, vụ không kích được tính toán để không gây ra thương vong về người do không có ai có mặt tại bến tàu vào thời điểm đó. Mặc dù đòn tập kích đã xóa sổ hoàn toàn bến tàu và các xuồng neo đậu, các chuyên gia mô tả đây chủ yếu là một hành động mang tính biểu tượng. Nguyên nhân là bởi khu vực bị phá hủy chỉ là một trong vô số điểm trung chuyển mà các băng đảng ma túy đang khai thác dọc theo đường bờ biển dài của Venezuela.

Vụ tấn công trên đất liền này là một sự thay đổi chiến thuật quan trọng. Trước đây, các hoạt động quân sự của Mỹ chỉ giới hạn ở việc chặn đánh tàu xuồng buôn lậu trên vùng biển quốc tế. Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã mở rộng quyền hạn cho CIA để tiến hành các chiến dịch tại khu vực Mỹ Latin, bao gồm cả bên trong lãnh thổ Venezuela. Điều này tạo ra sự khác biệt về mặt pháp lý, khi quân đội Mỹ vốn chỉ có thẩm quyền tấn công trên biển, còn CIA giờ đây đã có thể "vươn vòi" vào đất liền.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã gia tăng áp lực quân sự mạnh mẽ lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro với lý do chống ma túy. Các cuộc không kích trên biển tại Caribe và Thái Bình Dương trong vài tháng qua đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Trước những thông tin chấn động từ phía CNN, CIA đã từ chối đưa ra bình luận chính thức. Về phía chính quyền Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro cũng chưa có phản hồi trực tiếp về vụ tập kích bến tàu, dù trước đó ông liên tục cáo buộc Mỹ đang âm mưu lật đổ chính quyền của mình để "cướp đoạt" nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào của đất nước.

Việc Mỹ lần đầu tiên "nổ súng" vào mục tiêu trên bộ tại Venezuela không chỉ là đòn giáng vào các băng đảng tội phạm mà còn gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới chính quyền Caracas. Trong bối cảnh Washington không ngừng gây sức ép buộc ông Maduro từ chức, vụ việc này được dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể nhiệt độ căng thẳng tại "chảo lửa" Nam Mỹ trong những ngày tới.

QT (SHTT)