-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
17/07/2026 11:26Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu

Ít nhất 12.000 người đã tử vong tại 9 quốc gia châu Âu trong đợt nắng nóng diễn ra vào tháng 6, theo số liệu thống kê quốc gia. Hãng tin AFP nhận định con số này nhiều khả năng còn tăng khi các quốc gia tiếp tục cập nhật dữ liệu.
Trong đợt thời tiết cực đoan vừa qua, nhiều nước châu Âu ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Riêng Anh và Thụy Sĩ cũng xác lập mức nhiệt tháng 6 cao nhất từng được ghi nhận.
AFP đã phân tích dữ liệu về số ca tử vong vượt mức trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 28/6 tại Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Đây cũng là giai đoạn đỉnh điểm của nắng nóng tại nhiều quốc gia.
Kết quả cho thấy khoảng 10.000 ca tử vong vượt mức đã được ghi nhận tại các nước này trong thời gian nói trên.
Bên cạnh đó, theo ước tính của Cơ quan Khí tượng Anh, có thêm khoảng 2.200 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng tại Anh và xứ Wales trong giai đoạn từ ngày 18 đến 28/6.
Số liệu sơ bộ từ Mạng lưới Giám sát Tử vong châu Âu (EuroMOMO) cũng phản ánh xu hướng gia tăng mạnh số ca tử vong trong tuần cuối cùng của tháng 6 với 14.260 trường hợp. Thống kê này được tổng hợp từ dữ liệu chính thức của 24 quốc gia, đại diện cho khoảng 400 triệu dân, nhưng chưa bao gồm một số khu vực ở Đông Âu.
Theo EuroMOMO, đây là tuần có tỷ lệ tử vong vượt mức cao nhất trong các tuần của tháng 6 kể từ khi cơ quan này bắt đầu tổng hợp dữ liệu trên phạm vi châu Âu vào năm 2020.
Trong vòng bảy năm qua, chỉ có một tuần của tháng 7/2022, thời điểm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia châu Âu, ghi nhận tỷ lệ tử vong vượt mức cao hơn.
Trước thực trạng này, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Henri P. Kluge, cảnh báo mùa hè vẫn chưa kết thúc và nhấn mạnh nắng nóng không nên bị xem đơn thuần là một hiện tượng thời tiết.
Theo ông, tình trạng này lặp lại hằng năm vì nhiều chính phủ vẫn chưa coi nắng nóng là một tình trạng khẩn cấp về y tế. Ông cũng cho biết các biện pháp và hướng dẫn nhằm hạn chế phần lớn số ca tử vong đã có sẵn, đồng thời khẳng định những quyết định tiếp theo của các chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với các đợt nắng nóng còn lại của mùa hè.
Trong khi đó, nhóm các nhà khoa học thuộc World Weather Attribution nhận định mức nhiệt xuất hiện trong đợt nắng nóng vừa qua gần như không thể xảy ra vào tháng 6 nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)