Đại sứ Nga tại Venezuela cho biết lực lượng phòng không nước này đã nổ súng đáp trả chiến dịch đột kích của Mỹ hôm 3/1, song không đạt hiệu quả do hạn chế về kỹ năng và huấn luyện.

Trả lời kênh truyền hình Russia-24 ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Caracas Sergey Melik-Bagdasarov cho hay Venezuela đã phóng ít nhất hai quả tên lửa phòng không vác vai Igla-S để đối phó cuộc đột kích của Mỹ diễn ra rạng sáng 3/1. Tuy nhiên, cả hai quả đạn đều không trúng mục tiêu.

“Theo thông tin tôi nhận được, các phát bắn từ hệ thống Igla thực sự đã được thực hiện, nhưng không có quả nào đánh trúng”, ông Melik-Bagdasarov nói, đồng thời cho rằng lực lượng Venezuela chưa được huấn luyện đầy đủ để vận hành hiệu quả loại vũ khí này.

26-1769443427-nga-ly-giai-nguyen-nhan-venezuela-khong-ngan-chan-duoc-cuoc-dot-kich-cua-my.webp
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ đưa về New York (Ảnh: Reuters).

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc sở hữu vũ khí hiện đại là chưa đủ nếu thiếu kỹ năng sử dụng. Theo ông, các đơn vị bảo vệ không phận Venezuela trong thời điểm xảy ra vụ việc “không có đủ trình độ cần thiết” để đối phó với một chiến dịch quân sự phức tạp.

Trước đó, rạng sáng 3/1, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào nhiều căn cứ của Venezuela. Khoảng 200 thành viên lực lượng đặc nhiệm Mỹ được cho là đã tham gia cuộc đột kích vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô Caracas, sau đó bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.

Những đoạn video được công bố ngày 5/1 cho thấy một tên lửa phòng không vác vai, nhiều khả năng thuộc dòng 9K38 Igla của Venezuela, đã được phóng lên nhưng không trúng trực thăng Mỹ trong quá trình lực lượng đặc nhiệm Delta triển khai chiến dịch tại thủ đô Caracas.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Maduro từng tuyên bố Venezuela đang sở hữu hơn 5.000 tên lửa phòng không vác vai Igla-S do Nga sản xuất, được triển khai tại các trận địa phòng không trọng yếu nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Washington đã sử dụng một loại vũ khí bí mật mới mang tên “Discombobulator” để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Venezuela trong chiến dịch này. Theo ông Trump, loại vũ khí này khiến các thiết bị quân sự của Venezuela ngừng hoạt động khi trực thăng Mỹ tiến vào Caracas.

“Họ có tên lửa do Nga và Trung Quốc sản xuất, nhưng không bắn được quả nào. Khi chúng tôi tiến vào, họ bấm nút nhưng không có gì xảy ra”, ông Trump nói, cho rằng lực lượng Venezuela đã ở trong trạng thái bất lực khi Mỹ triển khai chiến dịch.

Hiện thông tin về “Discombobulator” vẫn rất hạn chế. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, tại hiện trường vụ đột kích, các vệ sĩ của Tổng thống Maduro đã có biểu hiện suy sụp nghiêm trọng, như quỵ xuống, chảy máu mũi và nôn ra máu.

Chiến dịch của Mỹ chỉ kéo dài hơn hai giờ. Theo phía Venezuela, gần 100 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong đó có 47 binh sĩ nước này. Sau đó, vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa về New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến vũ khí và ma túy, song cả hai đều tuyên bố không nhận tội.

Sau chiến dịch, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela và hợp tác với chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Ông cũng cảnh báo Caracas phải đáp ứng các yêu cầu của Washington, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Cuộc đột kích của Mỹ đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela lên án hành động này và khẳng định sẽ tìm mọi biện pháp buộc Washington trả tự do cho vợ chồng ông Nicolas Maduro.

Thùy Dương (SHTT)