Mất điện thoại và ví sau khi rơi xuống đầm lầy, ông Craig Berg phải dựa vào bản đồ giấy, ánh mặt trời cùng ít thực phẩm khô để tìm đường sống sót suốt 11 ngày trên đảo hoang.

Sau 11 ngày mất tích giữa vùng hoang dã trên đảo Isle Royale, bang Michigan, Mỹ, ông Craig Berg, 70 tuổi, được hai người chèo thuyền phát hiện tại khu vực hồ Intermediate hôm 12/9.

Khi được tìm thấy, ông Berg bị thương và có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhưng vẫn tỉnh táo. Vị trí ông được phát hiện nằm sâu trong vùng hoang dã, cách đường mòn dành cho người đi bộ hơn 1,6 km.

18-1789699661-nguoi-dan-ong-70-tuoi-song-sot-sau-11-ngay-lac-giua-vung-hoang-da
Ông lão 70 tuổi bị lạc trên đảo hoang trong hành trình đi khám phá một mình. Ảnh: People

Ông Berg, sống tại thành phố Royal Oak, đến Isle Royale ngày 27/8 với kế hoạch đi bộ trong 9 ngày. Người thân cho biết ông thường xuyên chạy bộ, có kinh nghiệm đi bộ đường dài và từng nhiều lần thực hiện các chuyến du lịch một mình.

Khoảng ngày thứ tư của hành trình, ông bị mất dấu đường mòn rồi rơi xuống một đầm lầy. Điện thoại cùng ví bị tuột khỏi người và chìm trong bùn nước, khiến ông không còn phương tiện liên lạc.

Trong tình cảnh đó, ông chỉ còn cách tiếp tục di chuyển, hy vọng tìm lại được đường mòn hoặc gặp một người nào đó. Ông vẫn giữ được đồ cắm trại và một ít thực phẩm khô.

Biết mình có thể phải ở lại trong rừng lâu hơn dự tính, ông Berg chia nhỏ lượng thức ăn còn lại. Có những ngày ông không ăn gì, trong khi nước uống được tìm kiếm dọc đường.

Không có thiết bị định vị hay liên lạc, ông dùng tấm bản đồ giấy mang theo và quan sát vị trí mặt trời để xác định phương hướng. Tuy nhiên, rừng cây dày đặc, địa hình ẩm ướt khiến việc di chuyển rất chậm.

Trong thời gian ông Berg mất tích, lực lượng cứu hộ tập trung rà soát các tuyến đường mòn. Tuy nhiên, ông đã đi lệch sâu vào vùng hoang dã và có lúc cách tuyến đường dành cho người đi bộ hơn 1,6 km.

Suốt nhiều ngày, người đàn ông 70 tuổi gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Đến ngày thứ 11, ông tình cờ nhìn thấy hai người đang chèo thuyền trên hồ Intermediate và lập tức hét lớn cầu cứu.

Sau khi phát hiện ông Berg, lực lượng chức năng phối hợp với Tuần duyên Mỹ điều trực thăng đến đưa ông ra khỏi đảo.

Isle Royale nằm giữa hồ Superior, gần biên giới Mỹ - Canada. Hòn đảo dài khoảng 72 km, rộng 14 km, phần lớn diện tích là rừng rậm, đầm lầy, bờ đá cùng những hồ nước nằm sâu trong nội địa.

Ngoài hai khu vực đầu đảo phục vụ du khách, Isle Royale không có đường bộ và phương tiện cơ giới. Sóng điện thoại cũng rất hạn chế, khiến việc liên lạc cũng như tìm kiếm người mất tích trở nên khó khăn.

18-1789699661-nguoi-dan-ong-70-tuoi-song-sot-sau-11-ngay-lac-giua-vung-hoang-da
Hình ảnh trực thăng cứu hộ đưa ông Berg ra khỏi đảo. Ảnh: U.S. Coast Guard

Để tìm kiếm ông Berg, các đội cứu hộ phải vượt qua rừng cây dày, sống núi đá và những vùng đất ngập nước. Chiến dịch có sự tham gia của cảnh sát, nhân viên công viên quốc gia, đội tìm kiếm cùng chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện đường thủy, đường không.

Trong những ngày chờ tin, gia đình không biết ông Berg đang ở đâu và liệu còn đủ sức chống chọi hay không. Evan Berg, con trai ông, đã bật lên câu “Cha còn sống!” ngay sau khi nhận được tin nhắn báo tin cha được tìm thấy.

“Ông ở trong tình trạng khá tệ nhưng vẫn ổn. Ông có thể nói chuyện và hỏi xin thức ăn, nước uống. Chúng tôi vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm”, Evan nói.

Tại bệnh viện, ông Berg bắt đầu kể cho gia đình về những ngày tự xoay xở giữa đảo. Những chi tiết đầy đủ về hành trình sinh tồn vẫn chưa được công bố, nhưng ông nói với con trai rằng những gì đã trải qua đủ để “viết thành một cuốn sách”.

QT (SHTT)