-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Thế giới
24/12/2025 14:50Người phụ nữ Việt lãnh án tù ở Singapore vì có hai chồng
Bên cạnh tội danh chính, bị cáo Nguyen Thi Phuong Thuy còn bị xem xét trách nhiệm vì đã lừa dối Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư (ICA) khi khai báo rằng bản thân không có con.
Thuy hồi năm 2008 kết hôn với một người đàn ông Singapore 54 tuổi, hơn cô 35 tuổi. Cuộc hôn nhân này đã được đăng ký hợp pháp tại Singapore. Tuy nhiên, đến năm 2012, Thuy trở về Việt Nam để điều trị bệnh và bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người đàn ông Việt Nam lớn hơn cô 3 tuổi.
Trong giai đoạn sinh sống chủ yếu tại quê nhà, dù cả hai đều nhận thức được rằng Thuy vẫn đang trong quan hệ hôn nhân tại Singapore, họ vẫn quyết định đăng ký kết hôn tại Việt Nam vào ngày 28/7/2015 do cô đã mang thai.
Sau khi kết hôn lần hai, Thuy tiếp tục ở lại Việt Nam và chỉ thỉnh thoảng quay lại Singapore để gia hạn thẻ thăm thân dài hạn. Phải đến năm 2016, cô mới bắt đầu thủ tục ly hôn với người chồng Singapore và chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên vào ngày 3/11/2017.
Điều đáng nói là cuộc hôn nhân thứ hai của cô tại Việt Nam cũng kết thúc không lâu sau đó, vào ngày 9/3/2018. Dù hồ sơ tòa án không tiết lộ cách thức cơ quan chức năng phát hiện ra vụ việc, nhưng những hành vi này đã khiến cô phải ra tòa.
Tại phiên tòa, trong tình cảnh không có luật sư bào chữa, Thuy đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ thông qua người thông dịch về hoàn cảnh gia đình bi kịch của mình. Cô cho biết mình là mẹ đơn thân đang nuôi con trai 10 tuổi, đồng thời là trụ cột kinh tế duy nhất để chăm sóc người cha bị liệt nửa người và người mẹ già yếu.
Dù phía công tố viên đã đề nghị mức án 3 tháng tù, nhưng sau khi lắng nghe những lời khẩn cầu và hoàn cảnh đáng thương của bị cáo, thẩm phán đã quyết định đưa ra mức án 12 tuần tù, nhẹ hơn một chút so với yêu cầu ban đầu. Đây được xem là một sự khoan hồng nhất định, bởi theo quy định tại Singapore, tội đa phu có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc lên đến 7 năm tù giam cùng với phạt tiền.
- Xiaomi sắp ra mắt nữ hoàng Android đẹp như iPhone 17 Pro Max, mạnh ngang ngửa Galaxy S26 Ultra (22 phút trước)
- Danh tính tài xế bị xe khách tông từ phía sau khi dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc để đi vệ sinh (32 phút trước)
- Bé gái nguy kịch chỉ sau một ngày sốt nhẹ, khó thở (42 phút trước)
- Một ngân hàng trong tháng 5 sẽ khóa toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online của nhóm khách hàng này (52 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 70 triệu đồng: Thiết kế chất hơn Honda Air Blade (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 6 ngày 1/5/2026 của 12 con giáp: Nghỉ lễ Tị dễ bị cám dỗ, Hợi nhạy cảm (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (30/04/26 22:58)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (30/04/26 22:19)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (30/04/26 21:59)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (30/04/26 21:50)