Sáng sớm 13-1, nhiều kênh Telegram của Nga đồng loạt đưa tin thành phố Taganrog, thuộc vùng Rostov, đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc.

Theo các nguồn này, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ Kiev, gây ra hỏa hoạn lớn tại một cơ sở công nghiệp quan trọng.

Mục tiêu bị nhắm đến được cho là Atlant Aero, nhà máy chuyên sản xuất linh kiện cho UAV chiến đấu, hệ thống điều khiển và các thiết bị tác chiến điện tử. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh lửa bùng lên dữ dội sau khi các hệ thống phòng không Nga khai hỏa đánh chặn, tạo nên khung cảnh hỗn loạn tại khu vực này.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuriy Slyusar, đã xác nhận có vụ tấn công xảy ra tại Taganrog, song không công bố chi tiết về mức độ thiệt hại đối với hạ tầng quân sự. Ông cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thương vong đối với dân thường.

Theo The Kyiv Independent, vùng Rostov nằm sát biên giới Nga – Ukraine và tiếp giáp với các khu vực Luhansk, Donetsk đang do Nga kiểm soát. Với vị trí gần tiền tuyến, khu vực này thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Nhà máy UAV Nga rực lửa, bóng tối bao trùm thủ đô Ukraine - Ảnh 1.
Theo các kênh Telegram của Nga và các quan chức địa phương, máy bay không người lái đã tấn công thành phố Taganrog của Nga vào sáng sớm ngày 13-1, nhằm vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: Exilenova+/ Telegram

Dù Kiev chưa chính thức lên tiếng xác nhận đứng sau vụ việc tại Taganrog, các đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga được cho là đang gia tăng nhằm làm suy yếu tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow.

Trong bối cảnh đó, tình hình tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng. Trước đó, ngày 11-1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong vòng một tuần, Nga đã sử dụng gần 1.100 UAV tấn công, 890 bom dẫn đường và 50 tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Đỉnh điểm là đợt tấn công quy mô lớn diễn ra trong đêm 12-1 và rạng sáng 13-1, khiến khoảng 70% thủ đô Kiev rơi vào tình trạng mất điện. Công ty vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine, Ukrenergo, cho biết mục tiêu của các đòn không kích là nhằm cắt nguồn điện của thủ đô trong bối cảnh thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Cuộc tập kích này xảy ra chỉ bốn ngày sau một đợt oanh tạc dữ dội khác mà phía Ukraine cho rằng nhắm trực tiếp vào hạ tầng dân sự. Theo mô tả của The Kyiv Independent, các vụ nổ do tên lửa đạn đạo gây ra đã làm rung chuyển Kiev vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 13-1. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên.

Hệ quả là các khu vực ngoại ô như Bucha, Hostomel và Irpin bị mất hoàn toàn điện và nước sạch. Ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành Ukrenergo, cho biết một số trạm biến áp đã bị đánh trúng trong đêm, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng. Ông cảnh báo Nga có thể đã sẵn sàng cho một đợt tấn công mới bằng tên lửa hành trình.

Cùng lúc đó, DTEK – tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine – xác nhận các nhà máy nhiệt điện của họ tiếp tục bị tập kích, gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều thiết bị. Đây đã là lần thứ tám kể từ tháng 10 năm ngoái các cơ sở của DTEK trở thành mục tiêu.

Khủng hoảng năng lượng kéo dài buộc nhiều chuỗi siêu thị lớn tại Kiev như Novus và Silpo phải thông báo đóng cửa một số cửa hàng. Theo không quân Ukraine, trong đợt tấn công mới nhất, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình cùng 293 UAV Shahed.

Không chỉ Kiev, hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm đến, khiến tình hình an ninh – năng lượng của Ukraine tiếp tục rơi vào trạng thái báo động cao.

Thùy Dương (SHTT)