Thảm kịch lũ quét kinh hoàng ập xuống khu vực hạ lưu huyện Rasuwa (Nepal) vào ngày 26/8, sau khi một sông băng bất ngờ sụp đổ tạo thành cơn lũ quét khổng lồ đổ xuống hạ lưu.

Giữa dòng thác bùn, đá và nước cuồn cuộn san phẳng mọi thứ trên đường đi, những câu chuyện sống sót kỳ diệu đã được kể lại từ chính các nạn nhân đang điều trị sau thảm họa.  

Thời điểm lũ quét xảy ra, Bibek Kumal (24 tuổi) đang cặm cụi đào hố sâu 1,5 m để làm công trình vệ sinh bên ngoài một ngôi nhà mới xây tại Bidur, tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bất chợt, một âm thanh dữ dội vang lên kèm theo tiếng la hét thất thanh từ bốn người đồng nghiệp đứng phía trên: “Mau thoát ra và chạy đi”.

Khi Kumal trèo được lên khỏi miệng hố, những người khác đã chạy thoát từ trước.  

28-1787882471-nhan-chung-ke-lai-chuyen-song-sot-than-ky-trong-tham-hoa-lu-quet-o-nepal
Bùn đất tràn vào các tòa nhà ở Trishuli (Nepal) sau trận lũ quét (Ảnh: Reuters)

Nằm điều trị vết thương ở chân phải do va đập với tảng đá lớn tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu, Kumal vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại:  "Tôi bắt đầu chạy theo. Rồi một bức tường nước ầm ầm đổ xuống như thể đang có động đất”.  

Dòng lũ hung hãn nhanh chóng cuốn phăng chàng trai trẻ trôi dạt giữa bùn đất cùng hàng loạt mảnh vỡ. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Kumal may mắn vướng lại vào một thân cây.  

"May mắn một cây xoài đã khiến tôi kẹt lại. Nếu không có cây xoài đó, chắc tôi đã bị nước cuốn trôi và tử vong”, anh kể lại.

Ôm chặt lấy cành cây để giữ tính mạng, anh tận mắt chứng kiến công trình nơi mình vừa làm việc bị dòng nước dữ cuốn phăng đi hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát sau đó đã kịp thời tiếp cận và giải cứu anh. Kumal cho biết, nhà riêng của anh nằm ở địa phương khác không bị ảnh hưởng.

Từng trải qua trận động đất kinh hoàng năm 2015 khiến hơn 9.000 người thiệt mạng, Kumal một lần nữa vượt qua thảm họa thiên nhiên khốc liệt của Nepal, quốc gia có địa hình đồi núi hiểm trở, thường xuyên chịu cảnh lụt lội, sạt lở trong mùa mưa và đối mặt nhiều hiểm họa tự nhiên khác.  

Ở giường bệnh đối diện Kumal là cô bé Rihana Lamichhane (11 tuổi), một nạn nhân khác may mắn thoát chết trong gang tấc:  "Cháu đang ở trường thì các thầy cô cho đóng cửa trường và yêu cầu chúng cháu về nhà. Khi cháu đang băng qua sông thì bất ngờ nước lũ cuồn cuộn đổ về”.  

Dù chịu nhiều vết thương ở vùng ngực và chân, Lamichhane vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống, dẫu trong lòng không khỏi âu lo: “Cháu chỉ không biết có chuyện gì đã xảy ra với bạn bè mình hay không”.  

Mẹ của cô bé, bà Rita, đã vội vã chạy đi tìm con gái ngay khi nhận được cuộc gọi báo tin từ người bạn. Người mẹ chia sẻ:  "Tôi rất mừng vì con gái mình không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy con bé vẫn an toàn”.  

Theo cơ quan chức năng, tính đến nay số nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ thảm khốc đã lên tới 359 người, và con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng do vẫn còn khoảng 1.300 người mất tích. Hơn 30 người được cứu sống hiện được chăm sóc y tế tại huyện Rasuwa và các bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.  

Chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai với hơn 3.000 cảnh sát được huy động. Tuy nhiên, công tác cứu hộ tại các khu vực bị tàn phá nặng nề nhất đang đối mặt với vô vàn trở ngại do thời tiết bất lợi, địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở cùng tình trạng gián đoạn liên lạc.  

Giới chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu có thể đóng vai trò nhất định trong việc làm sụp đổ sông băng dẫn đến dòng chảy khổng lồ hôm 26/8, song hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.

PV (SHTT)