Vụ sát hại dã man Tushar Atre, CEO công nghệ 50 tuổi tại biệt thự ven biển trị giá 5,4 triệu USD vào tháng 10/2019, tiếp tục gây chấn động dư luận khi những tình tiết mới về mâu thuẫn giữa nạn nhân và nhân viên dần được phơi bày tại tòa án.
15-1763180569-nhan-vien-sat-hai-ceo-vi-bi-ep-hit-dat-500-cai-truoc-khi-nhan-luong.png
Stephen Lindsay (trái) và Kaleb Charters

Atre được xác nhận đã bị bắt cóc, đâm nhiều nhát, và cuối cùng bị bắn chết trước khi thi thể bị vứt bỏ tại một khu rừng hoang. Ngay sau vụ việc, cảnh sát quận Santa Cruz đã nhanh chóng bắt giữ 4 nghi phạm: Joshua Camps (23 tuổi), Kutis Charters (22 tuổi), Stephen Lindsay (22 tuổi) và Kaleb Charters (19 tuổi). 

Hiện tại, Kurtis Charters và Stephen Lindsay đã bị kết án giết người cấp độ một, trong khi vụ xét xử Kaleb vẫn đang tiếp diễn.

Trong phiên tòa xét xử gần đây, Kaleb Charters đã khai rằng anh ta chỉ làm việc cho Atre trong 10 ngày vào tháng 8/2019. Theo lời khai của Kaleb, anh và Lindsay đã bị ép làm việc liên tục, từ sáng sớm đến tối mịt, với mức lương 200 USD mỗi ngày.

Đáng chú ý, sau hơn một tuần làm việc cật lực không nghỉ ngơi, Kaleb và Lindsay bị ép thực hiện tới 300 đến 500 cái hít đất chỉ để nhận khoản lương ít ỏi 1.400 USD. Kaleb khẳng định tại tòa rằng đây là một "nghi thức hạ nhục nhân viên" mà Atre tạo ra để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình.

Mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm khi Atre nghi ngờ Kaleb và Lindsay lấy cắp chìa khóa xe tải. Vị CEO này đã sỉ nhục và quát mắng họ "gây lãng phí thời gian", đồng thời nhấn mạnh từng giây phút của ông trị giá hàng nghìn đô la. Không chỉ tuyên bố không trả lương, Atre còn yêu cầu họ thực hiện 500 cái hít đất để kỷ luật.

Phản ứng gay gắt và sự sỉ nhục từ Atre đã được xác định là nguyên nhân dẫn đến quyết định cực đoan của các thủ phạm. Bất mãn và oán giận, nhóm thủ phạm, với sự giúp sức của anh trai cùng người bạn thân của Kaleb, đã ra tay sát hại Atre.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Atre đã cố gắng chạy trốn dù bị trói hai tay, nhưng không thành công. Ông bị một trong các thủ phạm bắn vào gáy, và sau đó cả nhóm hợp sức vứt xác ông ở một khu rừng hoang.

Trợ lý lâu năm của Atre, Sam Borghese, cũng thừa nhận rằng dù là bạn thân của nạn nhân, nhưng tính cách nóng nảy, cực đoan của Atre đã tạo ra một môi trường làm việc độc hại và căng thẳng cho nhân viên. Atre thường thẳng tay trừ lương hoặc đưa ra các quy định vô lý, như yêu cầu hít đất hay bất cứ yêu cầu nào khác để sỉ nhục nhân viên.

PV (SHTT)