Bị khâu chặt hai bờ môi bằng kim chỉ và hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, một người phụ nữ đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng trước khi liều mình thực hiện một cuộc trốn chạy nghẹt thở để giành lại sự sống.

Một vụ bạo hành có tính chất dị hợm và rùng rợn vừa bị phanh phui tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, gây rúng động dư luận. Theo thông tin chính thức từ Sở Cảnh sát Koga (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản), vụ việc kinh hoàng này được khởi phát vào khoảng 13h30 ngày 29/6. Nghi phạm được xác định là Masae Sakurai (49 tuổi), một nhân viên bán thời gian. Người này bị cáo buộc đã nhẫn tâm dùng kim và chỉ khâu chặt môi trên và môi dưới của một người phụ nữ 42 tuổi đang sống cùng nhà. Đòn hành hạ tàn độc này đã khiến nạn nhân lập tức rơi vào trạng thái cô lập hoàn toàn, không thể nói chuyện và cũng không thể ăn uống.

1-1783501541.jpg
Masae Sakurai bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: FNN

Chịu đựng sự dày vò suốt một ngày đêm, cơ hội trốn thoát của nạn nhân cuối cùng cũng đến vào chiều ngày 30/6, lợi dụng lúc Masae Sakurai vừa rời khỏi nhà. Đeo vội chiếc khẩu trang để che đi khuôn mặt biến dạng và thương tích rướm máu, người phụ nữ dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng đến một cửa hàng nằm cách căn nhà khoảng 300 mét.

Tại đây, vì không thể mở miệng để phát ra tiếng động, cô đã run rẩy đưa cho nhân viên cửa hàng một mẩu giấy viết tay vỏn vẹn dòng chữ: "Xin hãy giúp tôi". Nhận thấy sự bất thường và hoảng loạn của vị khách, nhân viên này đã nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời.

Góc khuất về "ngôi nhà chung" và sự lệ thuộc đáng sợ

Đến ngày 6/7, cơ quan cảnh sát đã chính thức thông báo về việc bắt giữ Masae Sakurai để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện vẫn chưa công bố cụ thể về việc nghi phạm thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc hướng về mình. Về tình trạng của nạn nhân, cảnh sát cho biết tính mạng của cô tạm thời không gặp nguy hiểm, song mức độ thương tích cụ thể ở vùng miệng vẫn đang được giữ kín.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, nạn nhân hiện đang trong tình trạng thất nghiệp và đã chuyển đến sinh sống cùng nhà với Masae từ tháng 4/2025. Giải thích với cơ quan điều tra về lý do phải cam chịu và không bỏ trốn sớm hơn, người phụ nữ ám ảnh kể lại: "Tôi sợ Masae nên không dám bỏ chạy ngay lập tức". Lời khai này cho thấy nạn nhân dường như đã bị kiểm soát và rơi vào trạng thái lệ thuộc tâm lý nặng nề vào nghi phạm trong suốt một thời gian dài, khiến hành vi bạo lực trên có thể không đơn thuần là một bộc phát nhất thời.

2-1783500998.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Abema News

Vụ án càng trở nên phức tạp khi những tình tiết xung quanh cuộc sống của nghi phạm Masae Sakurai được hé lộ. Theo đài truyền hình TV Asahi, một số người quen của Masae cho biết bà ta thường thể hiện bộ mặt tốt bụng khi hay cho những người bỏ nhà đi lang thang ở nhờ, đồng thời hỗ trợ họ tìm kiếm việc làm. Chi tiết này dấy lên nghi vấn đã có rất nhiều người khác nhau từng lưu trú trong ngôi nhà này vào các mốc thời gian trước đây.

Các nhân chứng sống quanh khu vực cũng cung cấp thêm thông tin, Masae chuyển đến khu phố này sinh sống từ khoảng 2-3 năm trước. Thời gian đầu, bà sống cùng một người chồng mang quốc tịch nước ngoài và hai người con. Tuy nhiên, sau đó người ta không còn thấy bóng dáng của người chồng xuất hiện tại đây nữa. Khi hàng xóm tỏ ra thắc mắc về việc thường xuyên có nhiều người lạ mặt ra vào căn nhà, Masae chỉ thản nhiên giải thích rằng đó đều là người thân của mình.

Hiện tại, Cơ quan điều tra Sở Cảnh sát Koga đang tập trung tổng lực để làm rõ mối quan hệ thực sự giữa hai người phụ nữ, hoàn cảnh dẫn đến vụ bạo hành cũng như động cơ gây án tàn độc của Masae Sakurai. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành lấy lời khai từ những người khác từng có thời gian sinh sống trong căn nhà này để làm sáng tỏ những góc khuất chưa được khai phá của vụ án.

PV (SHTT)