-
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Thế giới
12/10/2020 16:21Nữ tiếp viên hàng không bị bắt vì vận chuyển heroin và câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau
Zailee Hana Zainal bị tuyên án 9 năm tù vì tội vận chuyển heroin hơn 20 lần. Cụ thể, nữ tiếp viên của hãng Malindo Air ở Malaysia đã giấu "hàng nóng" trong nội y để tránh bị phát hiện. Theo lời Zainal, cô phải tập luyện suốt 3 tháng mới có thể bước đi tự nhiên với gói heroin bị kẹp giữa hai đùi.
Người phụ nữ 40 tuổi là một trong các thành viên nòng cốt của đường dây buôn lậu heroin vào Australia trị giá hàng triệu AUD. Tuy nhiên, Thẩm phán Michael Cahill cho rằng Zainal đáng được hưởng khoan hồng, bởi do nghịch cảnh đẩy đưa mới khiến cô sa chân vào con đường tội ác.
Cuộc sống của Zainal có lẽ sẽ trôi qua trong bình yên và hạnh phúc nếu Mia, con gái cô, không mắc phải dị tật bẩm sinh. Từ lúc chưa tròn một tuổi, cô bé tội nghiệp đã phải nằm trên bàn phẫu thuật nhiều lần. Đến tận bây giờ, khi đã lên 9, Mia vẫn cần được y bác sĩ theo dõi và chăm sóc liên tục.
Thương con thắt cả ruột gan nhưng tài chính không đủ để gồng gánh hóa đơn viện phí khổng lồ, bà mẹ ba con cố bươn chải đủ mọi nghề kiếm thêm, từ buôn bán đồ gia dụng đến làm bánh, nhưng tiền bạc trong nhà vẫn lũ lượt đội nón ra đi.
Nghịch cảnh của vợ chồng Zainal chính là điểm yếu khiến họ bị một băng đảng tội phạm chú ý và tìm cách tiếp cận vào tháng 3/2018. Ban đầu, cặp đôi cố gắng gửi email cầu cứu bạn bè và đồng nghiệp khi bị chúng liên tục quấy rầy. Song, theo Thẩm phán Cahill, bọn tội phạm đã lợi dụng hoàn cảnh nan giải của Zainal để dụ dỗ, ép buộc cô làm việc cho mình.
Các đối tượng này làm việc cho kẻ đứng đầu đường dây buôn heroin ở Australia, "Bà hoàng Richmond" Michelle Tran. Người này hiện đã nhận tội và đang chờ bản án chính thức.
Nhiệm vụ của Zainal là nhận heroin từ Malaysia, lợi dụng ưu thế của tiếp viên hàng không để giấu chúng đi, vận chuyển sang Australia. Tại đây, cô sẽ giao "hàng" cho Michelle hoặc đàn em của ả trong phòng vệ sinh để đảm bảo bí mật. Khi quay về Malaysia, bà mẹ ba con sẽ nhận được thù lao của mình và chuẩn bị cho lần giao dịch tới.
Dù liên tục tiếp xúc với ma túy, song Zainal chưa từng thử một lần động vào chúng hay các chất gây nghiện khác, kể cả rượu. Vì áp lực tiền nong, người phụ nữ 40 tuổi đã chấp nhận nhét những gói hàng trị giá hơn 1700 AUD (hơn 28 triệu VND) chứa chất cấm nguy hiểm vào đồ lót, lén lút mang theo chúng lên máy bay để mang sang xứ người.
Tuy nhiên, mọi chuyện vỡ lở khi Zainal bị Lực lượng Biên phòng Australia bắt giữ vào ngày 6/1/2019. Trong một lá thư gửi tới tòa án, nữ tiếp viên hàng không đã viết: "Tôi không lường được những điều khủng khiếp mà heroin có thể gây ra. Khi ở trong tù, tôi mới được chứng kiến mức độ hủy hoại của ma túy với cơ thể con người. Tôi thật sự xin lỗi".
Zainal khẳng định cô không hề biết các gói hàng mình giấu trong người chính là heroin, song Thẩm phán Cahill cho rằng cô ý thức được mình đang phạm pháp. "Bạn biết mình đang mang theo một loại hóa chất bị kiểm soát gắt gao ở vùng biên giới", Cahill nói. "Bạn đã trở thành người vận chuyển hàng cho đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia hết sức tinh vi".
Thẩm phán Cahill cho biết các con của Zainal, kể cả bé Mia, sẽ được gửi cho chị của cô chăm sóc trong thời gian cô thụ án. Chồng của Zainal cũng là một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại giảm mạnh, anh ta bị tố là "ăn bám" vì không có nguồn thu nhập.
Theo Thanh Vân (Saostar.vn)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (18:22)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (18:09)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (28 phút trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (39 phút trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (56 phút trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (2 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (2 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (2 giờ trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (2 giờ trước)