-
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận
Thế giới
07/06/2021 22:15Nữ y tá mang bầu 7 tháng đột ngột qua đời vì nhiễm Covid-19 và lời nói cuối với nhà chồng khiến ai cũng nghẹn ngào
Một y tá Malaysia 26 tuổi đang mang bầu 7 tháng đứa con đầu lòng đã qua đời vào ngày 2/6 vừa qua do lây Covid-19 từ bệnh nhân mà cô chăm sóc tại bệnh viện. Được biết, Siti Aishah đã nhập viện sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 26/5.
Em trai ruột của nữ y tá, Mohd Nur Amin Mohd Zamri, 25 tuổi (đến từ Kampung Serting Tengah) cho hay lần cuối cùng anh gặp chị mình là vào tháng Giêng năm nay, khi cô chuyển công tác tới Bệnh viện Labuan, theo chồng, Trung úy Muhammad Iqmall Muhammad Sukri - 1 sĩ quan không quân cũng đang công tác tại khu vực đó.
Ngày 30/5, anh nhắn tin cho chị gái qua Whatsapp để gửi lời động viên. "Thời điểm đó, chị ấy vẫn bị sốt, đau đầu, tim mẹ và thai nhi đều đập nhanh tuy nhiên không có triệu chứng khó thở." Đau lòng hơn, nữ y tá quá cố còn từng gọi về cho gia đình chồng để nói lời xin lỗi bởi dự cảm xấu về sức khỏe của chính mình và đứa con trong bụng.
Vào khoảng 12h trưa ngày 31/5, Mohd Nur Amin cho biết Siti Aishah được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do bị chảy máu trong, mặc dù vậy em bé được cho vẫn trong tình trạng ổn định.
Anh cho hay khi biết tin, cả gia đình vô cùng lo lắng tuy nhiên không ai dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra và tin tưởng cả hai mẹ con sẽ sớm khỏe lại. Tuy nhiên, 11h sáng ngày 2/6, anh và gia đình bị đánh thức bởi cuộc gọi từ anh rể rằng Siti Aishah và đứa bé đã qua đời. "Những nghi lễ đám tang sẽ của chị không được thực hiện do quy định giãn cách trong dịch Covid-19", anh cho biết thêm rằng thi thể của chị gái và đứa trẻ trong bụng đã được chôn cất xong xuôi tại Labuan lúc 10 giờ sáng ngày 3/6.

Mặc dù mất mát quá lớn, Mohd Nur Amin cho biết anh và gia đình đang cố gắng hết sức để bình tâm và mong muốn chuyển lời cảm ơn của họ đến các nhân viên tại Bệnh viện Labuan cũng như Không quân Hoàng gia Malaysia đã chăm sóc cho chị gái mình trong những ngày cuối cùng. Gia đình và công chúng Malaysia vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của y tá Siti Aishah cũng như em bé trong bụng cô. "Chị đã cống hiến hết mình thậm chí hy sinh mạng sống vì nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Tất cả đều rất tự hào về chị".
Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (15:34)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (15:16)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (15:02)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (15:00)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (55 phút trước)
- BMW M3 mất lái lao vào trạm xăng, người đi bộ thoát nạn trong gang tấc (1 giờ trước)
- Hàng chục thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng, tụ tập "quậy" ở biển Ba Động lúc rạng sáng (1 giờ trước)
- Đăng clip 6 giây kèm lời "thách thức", thiếu niên và mẹ cùng bị CSGT xử phạt (1 giờ trước)
- Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Tân CEO Apple hé lộ màn ra mắt lớn ngay trong tuần đầu nhậm chức (1 giờ trước)