Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/4 cảnh báo Iran còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả "khủng khiếp".

"Thời gian đang cạn dần. Còn 48 giờ trước khi mọi hậu quả khủng khiếp sẽ giáng xuống họ", Tổng thống Trump viết, nhắc lại yêu cầu Tehran phải đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Đây không phải là lần đầu tiên trong những tuần qua ông Trump đưa ra những tuyên bố như vậy. Trước đó, vào ngày 21/3, ông từng tuyên bố sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ những cơ sở lớn nhất. Dù đã có những giai đoạn tạm hoãn để ưu tiên đối thoại, nhưng những thông điệp gần đây cho thấy sự kiên nhẫn của Washington đang đi đến giới hạn.

Ông Trump thậm chí còn nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Mỹ khi tuyên bố rằng quân đội "thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran" và mục tiêu tiếp theo có thể là các cây cầu và mạng lưới điện.

Giữa bối cảnh đạn lạc từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã rơi xuống gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Nga đã ngay lập tức hành động để bảo vệ công dân của mình. Ông Alexey Likhachev, Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom, xác nhận vào ngày 4/4 rằng đợt sơ tán thứ ba đã bắt đầu, đưa 198 công nhân rời khỏi cơ sở hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran. Hiện chỉ còn khoảng 100 nhân viên Nga tại nhà máy chiến lược nằm bên bờ Vịnh Ba Tư này.

Phản ứng trước những áp lực, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran vẫn đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận "toàn diện và lâu dài" để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel. Ông Araghchi bác bỏ các thông tin cho rằng Iran từ chối đàm phán tại Pakistan, đồng thời nhấn mạnh lập trường của nước này đang bị truyền thông Mỹ diễn giải sai lệch.

Ông ông Araghchi, điều cốt lõi không nằm ở địa điểm tổ chức mà là những cam kết thực chất. Ông khẳng định: "Điều quan trọng đối với Iran là các điều kiện bảo đảm chấm dứt 'cuộc chiến phi pháp' một cách dứt điểm và bền vững".

PV (SHTT)