-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
Thế giới
21/09/2022 08:28Ông Trump nổi giận vì đặc vụ FBI không cởi giày khi khám xét phòng ngủ

Trước đó cùng ngày 18/09, ông Trump tuyên bố "sẽ sớm tới" Mar-a-Lago. Ông viết rằng ông muốn nhìn thấy "cuộc lục soát không cần thiết các căn phòng và những khu vực khác của ngôi nhà," bổ sung rằng ông "cảm thấy bị xúc phạm".
Vài giờ sau, ông Trump nói đã đến Mar-a-Lago và "có cơ hội rõ ràng và cụ thể" để xem xét tình hình dinh thự của mình. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc FBI vi phạm Tu chính án thứ tư, cấm khám xét và thu giữ bất hợp lý, đồng thời phàn nàn rằng tư dinh của mình "sẽ không bao giờ còn như xưa".
"Tòa nhà đã bị lục lọi và hiện ở trong tình trạng rất khác ngày tôi rời đi. Rất nhiều đặc vụ, và họ thậm chí còn không cởi giày khi vào phòng ngủ của tôi," ông Trump phàn nàn.
Đây không phải lần đầu ông Trump bày tỏ phẫn nộ với các đặc vụ FBI khám xét tư dinh ở Mar-a-lago. Hồi tháng 08, cựu tổng thống Mỹ cáo buộc các điều tra viên khám xét tủ quần áo của vợ ông, bà Melania Trump. Ông cũng nói rằng các điều tra viên đã khám xét phòng con trai út Barron của ông.
Hồi đầu tháng, ông Trump cáo buộc FBI cố tình rải tài liệu ra sàn nhà để dư luận hiểu nhầm ông là người bừa bộn. Bình luận này được cựu tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ hình ảnh cho thấy nhiều tài liệu mật trên một tấm thảm.
"Họ lấy tài liệu khỏi thùng cáctông và trải ra tấm thảm, làm như đó là 'phát hiện lớn' của họ. Họ rải tài liệu ra sàn, không phải tôi. Có lẽ họ giả vờ tôi mới là người làm điều đó", ông Trump viết.
Trong cuộc khám xét ở Mar-a-Lago, FBI thu giữ 11 bộ tài liệu mật, trong đó có một số được đóng dấu "tuyệt mật" và một số có thể liên quan tới vũ khí hạt nhân. Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang xem xét liệu ông Trump có vi phạm các điều luật liên bang hay không, trong đó có Đạo luật Gián điệp. Đạo luật này quy định hành vi lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm pháp.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Tổng thống Pháp sẽ cung cấp bằng chứng vợ không phải đàn ông (09:00)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (36 phút trước)





