Đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét nước Pháp đã khiến 40 người, phần lớn là người trẻ tuổi, tử vong do đuối nước khi cố gắng bơi lội giải nhiệt tại các sông hồ và công viên.
23-1782227885-phap-40-nguoi-tu-vong-vi-duoi-nuoc-khi-tim-cach-giai-nhiet-trong-dot-nang-nong-ky-luc
Người dân tránh nóng trên bãi biển ở Nice, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Nước Pháp đang phải đối mặt với một tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng khi thời tiết cực đoan liên tục cướp đi sinh mạng của người dân. Ngày 23/6, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đau lòng thông báo rằng số liệu mới nhất ghi nhận đã có 40 người thiệt mạng vì đuối nước kể từ ngày 18/6. Ông nhấn mạnh nhóm nạn nhân chủ yếu nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên và gọi đây là những nạn nhân đầu tiên trong một "cuộc khủng hoảng" bi thảm mà đất nước đang phải gồng mình đối phó.

Để tìm cách trốn cái nóng thiêu đốt, rất đông người dân đã đổ xô đến các công viên, hồ nước công cộng và các khu vực sông ngòi để tắm mát. Trước tình hình tai nạn tăng cao, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Pháp Marina Ferrari đã phải lên tiếng đưa ra khuyến cáo khẩn thiết, yêu cầu người dân bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn khi bơi lội.

Trận sóng nhiệt khủng khiếp bắt đầu tấn công nước Pháp từ tuần trước và nhanh chóng làm tê liệt cuộc sống thường nhật của người dân. Nhiều trường học đã buộc phải ra quyết định đóng cửa, trong khi mạng lưới giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề với hàng loạt chuyến tàu bị hủy bỏ. Đêm 22/6 rạng sáng 23/6 vừa qua, cơ quan khí tượng quốc gia Meteo-France ghi nhận mức nhiệt độ trung bình ban đêm chạm ngưỡng 21,6°C. Đây chính là mức nhiệt về đêm cao nhất lịch sử từng được ghi nhận tại Pháp kể từ năm 1947 đến nay, phá vỡ kỷ lục cũ 21,4°C vào tháng 7/2019.

Trước tình thế nguy cấp này, Thủ tướng Lecornu đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng vào ngày 23/6 để tìm phương án ứng phó. Do chưa thể xác định chính xác thời điểm đợt nắng nóng kết thúc, người đứng đầu chính phủ Pháp đã yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng và nghiên cứu sẵn ba kịch bản đối phó, bao gồm cả tình huống tồi tệ nhất là "sóng nhiệt có thể kéo dài tới gần hết tháng 7". 

Bên cạnh đó, hệ thống y tế cũng đang đặt trong tình trạng báo động cao. Giáo sư Louis Soulat, trưởng khoa cấp cứu ở Rennes, lên tiếng cảnh báo rằng sau giai đoạn đầu cố gắng thích nghi, cơ thể con người sẽ dần kiệt quệ, dẫn đến nguy cơ bùng phát nhiều ca gặp vấn đề tâm lý hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm về tiểu đường, suy tim, suy thận từ ngày 24/6.

Không chỉ riêng Pháp, toàn bộ khu vực Tây Âu cũng đang phải hứng chịu đợt thiên tai gay gắt tương tự, đe dọa phá vỡ hàng loạt kỷ lục khí tượng trước đây. Tại Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng quốc gia Aemet đã phát đi cảnh báo về hiện tượng nhiệt độ cả ngày lẫn đêm tăng cao một cách bất thường trong mùa hè năm nay.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng nước Anh cũng vừa ban bố mức cảnh báo "nắng nóng cực đoan" áp dụng cho phần lớn khu vực miền nam đất nước và một số vùng thuộc xứ Wales, kéo dài từ ngày 22/6 đến 25/6. Nhiệt độ tại Anh dự báo có thể leo thang lên đến mức 38°C, vượt xa mức nhiệt kỷ lục lịch sử của một ngày trong tháng 6 từng được ghi nhận là 35,6°C vào năm 1976.

Theo đánh giá từ giới khoa học, dưới tác động của việc Trái Đất tiếp tục ấm lên, các đợt nắng nóng khốc liệt như hiện tại sẽ không còn là hiện tượng hiếm gặp vào giữa mùa hè nữa. Chúng sẽ xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn, có mức độ tàn phá gay gắt hơn và kéo dài hơn ngay từ thời điểm lập thu đầu mùa.

QT (SHTT)