Một vụ cháy rừng quy mô lớn bùng phát tại khu vực phía tây nam nước Pháp đã khiến hơn 20.000 người dân cùng du khách buộc phải rời khỏi nơi ở để đảm bảo an toàn, trong bối cảnh lực lượng chức năng đang căng mình khống chế ngọn lửa lan rộng.

Theo thông tin từ giới chức Pháp, trong ngày 22/7, khoảng 12.000 cư dân và khách du lịch đã được sơ tán khỏi các khu cắm trại, nhà nghỉ cho thuê và khu dân cư. Đến ngày 23/7, thêm khoảng 8.800 người tại các khu cắm trại tiếp tục được di dời. Khoảng 15 trung tâm tiếp nhận khẩn cấp cũng đã được mở để hỗ trợ những người phải sơ tán.

Tại hiện trường, khoảng 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa ở khu vực nằm cách thành phố Bordeaux khoảng 50 km về phía tây. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ cũng được huy động tham gia chiến dịch, trong khi các máy bay chữa cháy liên tục thực hiện nhiệm vụ thả nước kể từ khi đám cháy bùng phát hôm 22/7. Sau đề nghị hỗ trợ từ Pháp, Liên minh châu Âu đã điều động thêm ba máy bay chữa cháy từ các quốc gia thành viên để tăng cường lực lượng.

24-1784875707-phap-hon-20000-nguoi-phai-so-tan-vi-chay-rung-nhu-o-vung-chien-su
Thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Ảnh: Reuters

Các quan chức và người dân địa phương nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn có thể xuất phát từ một máy phát quang bụi rậm trước khi ngọn lửa nhanh chóng mất kiểm soát.

Không khí căng thẳng bao trùm khu vực chịu ảnh hưởng. John Wilmes, người đang thuê nhà nghỉ tại Lège-Cap-Ferret, mô tả khung cảnh giống như "một vùng chiến sự". Trong khi đó, ông Patrick Martineau, 69 tuổi, cho biết gia đình chưa từng nghĩ nơi mình sinh sống lại có nguy cơ đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng đến vậy. Còn ông Olivier Acket bày tỏ nỗi lo ngôi nhà – tài sản gắn bó cả cuộc đời – có thể bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đám cháy khởi phát từ làng Saumos, sau đó lan sang Le Porge rồi tiến về khu vực Lège-Cap-Ferret. Theo giới chức, phần phía bắc của Lège hiện đã được khống chế, song công tác chữa cháy vẫn đang tiếp diễn.

Lège-Cap-Ferret vốn nổi tiếng với các cồn cát, tuyến đường dành cho xe đạp và nhiều nhà hàng, đồng thời là điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của nhiều ngôi sao tại Pháp. Tuy nhiên, khu vực này hiện đang hứng chịu những đợt lửa dữ dội. Có nơi ngọn lửa bốc cao tới 10 m, thiêu rụi khoảng 3.400 ha rừng, tương đương diện tích lớn gấp khoảng 5 lần Gibraltar. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong.

24-1784875707-phap-hon-20000-nguoi-phai-so-tan-vi-chay-rung-nhu-o-vung-chien-su
Đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách Thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 héc-ta rừng chỉ trong vòng một tuần. Ảnh: NLBeeld

Đây không phải lần đầu khu rừng này hứng chịu thảm họa. Năm 2022, các vụ cháy rừng từng phá hủy khoảng 30.000 ha rừng và buộc khoảng 50.000 người phải sơ tán.

Vụ cháy mới nhất tiếp tục nối dài chuỗi hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Pháp trong thời gian gần đây. Trong tuần này, hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi tham gia chữa cháy gần sân bay Bordeaux. Lực lượng cứu hỏa cũng nhiều lần lên tiếng về tình trạng thiếu nhân lực, thiếu nguồn lực và áp lực ngày càng lớn khi phải liên tục ứng phó với các vụ cháy.

Trước đó, vào đầu tháng 7, một vụ cháy khác cũng đã tàn phá khoảng một phần mười diện tích khu rừng Fontainebleau – di sản được UNESCO công nhận ở vùng ngoại ô Paris, một sự kiện hiếm gặp do khu vực này nằm khá xa về phía bắc.

Pháp đã trải qua ba đợt nắng nóng kể từ tháng 5. Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện dày đặc, kéo theo nhiều hệ lụy như hàng nghìn ca tử vong, mực nước sông suy giảm và làm gia tăng nguy cơ bùng phát các vụ cháy rừng trên diện rộng.

Thùy Dương (SHTT)