Thế giới

Phóng viên bị Taliban gọi điện thoại khi đang trực tiếp trên truyền hình

Một phóng viên Australia làm việc cho đài BBC được ca ngợi sau khi nhận được điện thoại từ Taliban khi cô đang lên sóng trực tiếp.

Phóng viên bị Taliban gọi điện thoại khi đang trực tiếp trên truyền hình
Phóng viên Yalda Hakim (ảnh lớn) và phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen (ảnh nhỏ)

Phóng viên gốc Afghanistan Yalda Hakim nhận được cú điện thoại từ phát ngôn viên của Taliban khi đang đưa tin trực tiếp trên sóng truyền hình.

Hakim, người cùng gia đình rời khỏi Afghanistan khi còn nhỏ trước khi tới Australia sinh sống hồi thập niên 1980, tỏ ra không hoảng loạn khi phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen gọi điện cho cô lúc cô đang phỏng vấn.

Cô nhanh chóng cho cuộc gọi Shaheen lên loa, đồng thời đặt câu hỏi cho nhân vật này.

"Chúng tôi đang có phát ngôn viên Taliban Shail Shaheen ở đầu dây bên kia. Ông Shaheen, ông nghe rõ tôi nói không," phóng viên Rakim hỏi.

Sau khi xác nhận có thể nghe rõ câu hỏi của phóng viên, Shaheen trả lời bằng cách hứa hẹn "hòa bình" tại Afghanistan.

"Không nên có hiểu nhầm, chúng tôi chắc chắn rằng người dân Afghanistan ở thành phố Kabul, tính mạng và tài sản của họ đều được an toàn. Sẽ không ai bị báo thù," Shaheen nói.

"Các lãnh đạo đã yêu cầu lực lượng của chúng tôi dừng lại ở cửa ngõ Kabul, không tiến vào thành phố. Chúng tôi đang chờ đợi chuyển giao hòa bình," Shaheen nói tiếp.

"Tất nhiên, chúng tôi muốn một chính phủ Hồi giáo," Shaheen nói thêm, đồng thời khẳng định Taliban sẽ tôn trọng quyền phụ nữ và cho phép họ học hành.

Đồng nghiệp của Hakim ca ngợi việc cô giữ bình tĩnh khi nhận được cú điện thoại bất ngờ và đánh giá cao những câu hỏi mà cô đặt ra cho phát ngôn viên Taliban.

"Điều xảy ra trong phòng thu sáng nay là chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi đã đặt micro khách mời hướng về phía điện thoại di động của Yalda Hakim, sau khi phát ngôn viên Taliban gọi điện cho cô ấy," quản lý BBC TV viết trên Twitter.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)