-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Thế giới
21/09/2020 14:16Quyên tiền để phẫu thuật giảm cỡ ngực
Amber Roach, 20 tuổi, cho biết cô gặp khó khăn mỗi khi ra khỏi giường, lên xe buýt hay chơi thể thao và phải chịu đựng những cơn đau lưng thường xuyên bởi bộ ngực tự nhiên cỡ 34J.
Nữ sinh cao 1,6 m, nặng 57 kg nhưng bộ ngực lại chiếm gần 10 kg, cho hay việc tới các quán rượu nhỏ hay câu lạc bộ đã trở thành một cơn ác mộng bởi cô chỉ sợ mình sẽ bị ngã sấp xuống lúc xoay người.
Amber tiết lộ cô muốn giảm ngực xuống cỡ D nhưng không được hỗ trợ chi phí phẫu thuật bởi Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) do vượt quá 3 size, vì thế nữ sinh hiện hy vọng sớm quyên đủ 5.000 bảng (6.500 USD) để tiến hành cuộc phẫu thuật thu nhỏ vòng 1.

Amber chia sẻ cô không thể đi bộ ra đường mà không phải chen chúc giữa dòng người qua lại hay va chạm làm đổ mọi thứ lúc đi vào cửa hàng mua đồ.
"Mọi người luôn nghĩ có một bộ ngực lớn thì tốt và tôi biết nếu theo cách nghĩ đó, tôi phải thấy được ban phước mới đúng. Tuy nhiên sự thực là chúng đang hủy hoại cuộc đời tôi", Amber búc xúc nói.
Amber, người đang sống ở Watford, hạt Hertfordshire, hiện độc thân và ghét nhận những bình luận nặng nề từ người xung quanh.
"Những người đàn ông lúc nào cũng chỉ để ý, bình luận vòng ngực của tôi. Nhưng tôi muốn giảm cỡ ngực không phải vì họ. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi", Amber nói.
Trước đây, Amber chơi bóng lưới ở trường cũng như đá bóng, đi bộ và điền kinh cự ly 400 m và 1.500 m. Nhưng ba năm trở lại đây, cô không thể chạy và còn phải mặc tới hai bra để nâng đỡ bộ ngực "khủng".
Amber cho hay dì và chị gái cô cũng gặp khó khăn với bộ ngực lớn, tuy nhiên khung người của họ lớn hơn. Thời còn tuổi teen, Amber từng bị cảnh cáo có thể sau này sẽ phải ngồi xe lăn nếu như áp lực lên lưng không được giảm bớt.
Chia sẻ trên trang gây quỹ, Amber viết: "Tôi đang hy vọng sẽ được phẫu thuật giảm cỡ ngực để lưng tôi không còn phải chịu đựng cơn đau thường xuyên. Tôi gần đây phải liên hệ với bác sĩ và được kê thuốc giảm đau paracetamol để uống hằng ngày. Điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe".
Đến nay trang gây quỹ của Amber đã nhận được hơn 800 bảng trong mục tiêu 5.000 bảng cho ca phẫu thuật.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Tịch thu phương tiện của thanh niên chở bạn gái bốc đầu trên phố (23:15)
- Công an Cần Thơ triệu tập người "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh (23:06)
- Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội rút kiếm rượt đuổi trên sân bóng và cái kết thương tâm (23:03)
- Quốc vương Campuchia ủy quyền cho ông Hun Sen điều phối quốc phòng giữa căng thẳng biên giới (56 phút trước)
- Mẹ 52 tuổi, con 22 tuổi bị nhầm là hai chị em (1 giờ trước)
- Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về thông tin "tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ" (1 giờ trước)
- Miền Bắc lập kỷ lục nắng nóng (1 giờ trước)
- Điện Kremlin lần đầu lên tiếng về quyết định bố trí tàu ngầm hạt nhân của Tổng thống Mỹ (1 giờ trước)
- Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứu (1 giờ trước)
- Cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau lời nhắn "ngủ nhờ nhà bạn" (2 giờ trước)




