-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Thế giới
22/05/2021 13:39Rùng mình với loạt ảnh mới nhất ở Ấn Độ: Bờ sông biến thành nghĩa trang, thi thể chôn san sát không còn chỗ trống
Tờ Daily Mail vừa đăng tải những bức ảnh cho thấy hàng loạt thi thể được chôn bên bờ sông Hằng của Ấn Độ - một cảnh tượng có thể khiến nhiều người rùng mình.
Báo chí nước ngoài đã nhiều lần đăng tải ảnh chụp tại bờ sông Hằng – nơi những ngày qua đã biến thành ‘mộ tập thể’. Tuy nhiên, đây là những bức ảnh mới nhất cho thấy quy mô khủng khiếp của ‘nghĩa trang’ này.
Theo Daily Mail, mưa lớn đã làm lộ các thi thể được chôn bên bờ sông Hằng. Loạt ảnh này được chụp tại làng Shringverpur, cạnh thành phố Prayagraj, Ấn Độ.
Theo đó, thi thể của các nạn nhân Covid-19 nằm trong số hàng trăm người được chôn cất tại đây.
Nhiều thi thể được bọc trong lớp vải màu cam. Các nhân viên thành phố được nhìn thấy xua đuổi những con chó hoang được phát hiện trong khu vực.
Ấn Độ đang vật lộn để đối phó với số lượng lớn người chết do Covid-19.
Nước này đã ghi nhận 4.209 trường hợp tử vong vì Covid-19 hôm 20/5, cùng với 259.551 ca nhiễm mới.
Các số liệu chính thức được cho là thấp hơn rất nhiều so với số người chết và số ca nhiễm thực tế.
Các bệnh viện, nhà xác và nhà hỏa táng đã bị quá tải kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ 2 bắt đầu vào tháng 3, với nhiều khu vực trên cả nước bị thiếu oxy, thuốc men...
Trong những tuần gần đây, một căn bệnh khác đã hoành hành khắp Ấn Độ, ảnh hưởng nhiều nhất đến bệnh nhân Covid-19. Đó là bệnh: mucormycosis (hay còn được gọi là bệnh nấm đen).
Bệnh mucormycosis có khả năng khiến chân tay bệnh nhân Covid-19 bị thối rữa. Tờ The Sun gần đây đưa tin các trường hợp mắc bệnh nấm đen đang tăng lên từng ngày, với tỷ lệ sống sót chỉ là 50%.
Một số trường hợp mắc bệnh nấm đen nặng nhất đã bị mù lòa, các trường hợp khác phải cắt bỏ mũi và xương hàm.
Các bác sĩ tin rằng bệnh nấm đen có thể được kích hoạt bởi một loại thuốc steroid được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.
Ấn Độ thường ghi nhận dưới 20 ca bệnh nấm đen mỗi năm nhưng hiện có vài nghìn người mắc bệnh này trên khắp đất nước, trong đó có hơn 2.000 ca ở bang Maharashtra.
(Nguồn: Daily Mail)
Theo Trà My (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (54 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (57 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




