Thế giới

Sân bay náo loạn vì món đồ kỷ niệm khách đòi mang lên máy bay

Tất cả hành khách tại sân bay Ben Gurion của Israel đã được một phen "nháo nhào" khi một gia đình người Mỹ bị phát hiện muốn mang một quả đạn pháo chưa nổ lên máy bay để về làm kỷ niệm.

Sân bay náo loạn vì món đồ kỷ niệm khách đòi mang lên máy bay
Quả đạn pháo (ảnh trái) còn nguyên được bọc trong túi ni long và những du khách bỏ chạy khỏi khu vực sau khi an ninh thông báo sơ tán vì nghi ngại có bom.

Hành khách tại sân bay Ben Gurion hôm 29/4 đã được một phen hoảng loạn sau khi một gia đình du khách Mỹ cố gắng lên máy bay với một quả đạn pháo trong hành lý. Ngay lập tức lực lượng an ninh sân bay đã đặt ra tình huống báo động, nhiều người đã bỏ chạy, số khác thì nằm rạp xuống đất vì lo sợ về một vụ nổ ở sảnh.

Cơ quan quản lý sân bay cho biết các nhân viên an ninh đã phát ra cảnh báo khẩn cấp và ra lệnh di tản khỏi khu vực khi họ phát hiện ra quả đạn pháo chưa nổ. Theo thông tin cho biết gia đình này đã đến Cao nguyên Golan ở phía bắc Israel, và một trong những đứa trẻ của gia đình đã vô tình tìm thấy một quả đạn pháo cũ.

Cao nguyên Golan tại Israel được biết đến là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt trong cuộc chiến giữa Syria và Israel vào năm 1967 và tàn tích của cuộc xung đột này như mìn hay dây thép gai hiện vẫn nằm rải rác trong khu vực.

Cơ quan Quản lý Sân bay sau đó đã công bố một bức ảnh chụp quả đạn pháo bị rỉ sét được bọc trong túi nilon và cho biết gia đình đã mang món đồ này trong hành lý đến Sân bay Quốc tế Ben Gurion bên ngoài Tel Aviv dường như để làm kỷ niệm.

"Khi họ đến để kiểm tra hành lý của mình, họ đã quả đạn cho lực lượng an ninh", Cơ quan quản lý sân bay cho biết. “Vì nó là một quả đạn chưa nổ, nên chúng tôi phải thông báo về việc sơ tán đối với các hành khách ngay lập tức.”

Hành khách hoảng loạn bỏ chạy sau khi sân bay thông báo sơ tán vì có bom. Video: Twitter

Khi có lệnh sơ tán, rất nhiều hành khách tại nhà chờ khởi hành rơi vào tình trạng hoảng loạn và lo sợ bị khủng bố tấn công. Trong quá trình bỏ chạy, một người đàn ông Israel 32 tuổi đã trèo lên băng chuyền hành lý để chạy trốn nhưng rồi bị ngã xuống. Người này sau đó bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. “Có rất nhiều tiếng la hét. Tôi chỉ cảm thấy rằng mình phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống.” nạn nhân chia sẻ với truyền thông địa phương.

Video từ hiện trường cho thấy các du khách chạy từ sảnh khởi hành, la hét, nằm trên sàn hoặc chui xuống gầm bàn sau một thông báo yêu cầu họ sơ tán có trật tự khỏi khu vực. Sau khi mọi mối nguy hại được loại trừ, hành khách mới có thể quay trở lại, gia đình người Mỹ sau đó cũng được cho lên máy bay để về nước sau khi họ phải trải qua một cuộc điều tra ngắn và món đồ cũng bị tịch thu.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/san-bay-nao-loan-vi-mon-do-ky-niem-khach-doi-mang-len-may-bay-tintuc822790