-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
03/06/2026 17:08Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran
Theo thông báo chính thức từ Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Atwan, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Kuwait, một phi đội máy bay không người lái (UAV) thù địch đã chọn nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Kuwait làm mục tiêu tấn công. Ông Atwan thẳng thắn cáo buộc đây là "hành động gây hấn của Iran", đồng thời xác nhận cuộc tập kích đã để lại "hư hại nặng về vật chất" cho cấu trúc tòa nhà và khiến một số người có mặt tại hiện trường bị thương. Dù số lượng nạn nhân cụ thể chưa được công bố, phía Kuwait khẳng định toàn bộ những người bị thương đều đã nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và cần thiết.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều hình ảnh được lan truyền cho thấy quy mô tàn phá đáng sợ của vụ nổ. Một phần mái của nhà ga số 1 đã bị sập hoàn toàn, để lại một lỗ thủng lớn hoang tàn sau sự cố. Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA), trước tình cảnh nhà ga số 1 bị tấn công gây ra cả thương vong lẫn thiệt hại lớn, giới chức hàng không dân sự nước này đã ngay lập tức ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động không lưu, đồng thời khẩn cấp chuyển hướng toàn bộ các chuyến bay dự kiến hạ cánh sang những sân bay khác. Đáng chú ý, Sân bay Quốc tế Kuwait vốn đã từng là mục tiêu bị bủa vây trong các cuộc xung đột Trung Đông trước đây và mới chỉ vừa khôi phục lại hoàn toàn hoạt động vào ngày 1/6 vừa qua.
Lưới lửa phòng không Mỹ - Vùng Vịnh vào cuộc đánh chặn dồn dập
Trước khi vụ lọt lưới tại nhà ga số 1 xảy ra, Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) tuyên bố các hệ thống phòng thủ của họ đã phối hợp đánh chặn nhiều tên lửa và UAV do Iran phóng hướng về phía Kuwait và Bahrain. Phía Mỹ khẳng định họ đã tiến hành một cuộc tập kích mang tính chất "phòng vệ" lên đảo Qeshm để đáp trả các nỗ lực tấn công diện rộng của Iran trên khắp bản đồ Trung Đông.
Báo cáo từ CENTCOM chỉ rõ, hai quả tên lửa mà Iran phóng vào không phận Kuwait đã bị rơi hoặc vỡ vụn ngay trên đường bay. Trong khi đó, ba quả tên lửa khác hướng về phía Bahrain cũng bị lực lượng phòng không hợp lực của Mỹ và Bahrain vô hiệu hóa ngay lập tức. Đại diện phía Bahrain sau đó cũng lên tiếng xác nhận về việc lưới lửa của nước này đã chặn đứng thành công ba tên lửa cùng một số UAV từ phía Iran.
Tuy nhiên, trận chiến chưa dừng lại ở đó. CENTCOM cho biết thêm rằng Iran ngay sau đó đã phát động một đợt sóng tấn công mới bằng UAV, lần này nhắm trực diện vào các lực lượng quân sự của Mỹ đang đồn trú tại Kuwait. Dù vậy, đợt oanh tạc này đã thất bại khi các phi cơ không người lái không thể đánh trúng vào các mục tiêu dự định. Hệ thống phòng không của CENTCOM đã kịp thời bắn hạ nhiều UAV, bảo toàn tuyệt đối tính mạng cho các quân nhân cũng như tài sản của quân đội Mỹ tại đây.
Lời cảnh báo và thế bế tắc trên bàn đàm phán
Về phía Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc phóng loạt tên lửa và UAV. Họ tuyên bố mục tiêu tấn công là các căn cứ không quân, hệ thống trực thăng của Mỹ tại một quốc gia trong khu vực, cùng trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ đặt ở Bahrain. Theo IRGC, đây là đòn trả đũa đích đáng sau khi Washington tổ chức tập kích vào một tháp viễn thông của Iran trên đảo Qeshm. Trước đó, một cuộc đụng độ trên biển cũng đã diễn ra khi IRGC nã tên lửa vào tàu Panaya (được xác định do Mỹ - Israel sở hữu) nhằm trả đũa vụ một tàu dầu của Iran bị Mỹ tấn công gần eo biển Hormuz. Phía CENTCOM cũng xác nhận đã tấn công tàu chở dầu Lexie treo cờ Botswana khi con tàu này cố gắng tiếp cận cảng của Iran nhằm "vi phạm lệnh phong tỏa" do Washington áp đặt.
Đứng ở góc độ ngoại giao, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố cả Kuwait và Bahrain đều phải "chịu trách nhiệm trực tiếp" vì đã mở cửa lãnh thổ, cho phép quân đội Mỹ sử dụng cơ sở hạ tầng để phát động các chiến dịch chống lại Iran. Tehran liên tục cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh tiếp tay cho Mỹ và khẳng định: "Chúng tôi bảo lưu quyền tự vệ và sẽ sử dụng mọi phương thức sẵn có để đáp trả, trong đó có nhắm mục tiêu vào nguồn cơn của những cuộc tấn công trong tương lai".
Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt được một lệnh ngừng bắn từ đầu tháng 4 và nỗ lực duy trì cho đến nay, song các cuộc đấu hỏa lực cục bộ vẫn liên tục âm ỉ diễn ra. Dù các xung đột này chưa lao dốc thành một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng nó đang đẩy các nỗ lực ngoại giao vào ngõ cụt. Hiện tại, hai bên đang nỗ lực đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận gia hạn lệnh đình chiến thêm 60 ngày, đồng thời mở cửa lại eo biển chiến lược Hormuz để tạo bàn đạp thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, với những diễn biến đẫm khói súng tại sân bay Kuwait, tiến trình thương lượng này đang rơi vào trạng thái bế tắc nghiêm trọng.
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (23 phút trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (33 phút trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (46 phút trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (2 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (2 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (2 giờ trước)