-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
14/05/2021 13:41Sau vụ thi thể trôi sông, dân Ấn Độ lại phát hiện người chết bị vùi dưới cát sông Hằng
Tiết lộ với Sputnik, cư dân làng Baksar ở Unnao (bang Uttar Pradesh) cho biết các thi thể đang ở trong những giai đoạn phân hủy khác nhau. Một số thi thể bị chó hoang cắn xé.
Hiện chưa rõ những thi thể này có phải là bệnh nhân COVID-19 hay không.
“Trước thì chúng tôi nhìn thấy thi thể trôi trên sông. Giờ lại thấy thi thể bị vùi dưới cát. Chúng tôi muốn biết điều gì đang xảy ra ở Uttar Pradesh. Làng có nhiều trẻ con, và những vụ việc như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng”, một cư dân có tên Jitendra Sharma nói.

Một cư dân khác - Mohit Pandey cho biết Ấn Độ sắp sang mùa mưa, nên rất có thể những thi thể này sẽ bị cuốn trôi khi sông Hằng ngập nước.
“Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng khai quật các thi thể và thực hiện nghi lễ hỏa táng phù hợp”, Pandey nói.
Cư dân làng Baksar cũng cho biết, kể từ khi số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên, giá hỏa táng cũng bắt đầu tăng theo.
“Các lò hỏa táng đưa ra hai mức giá - 205 đô la và 271 đô la. Người nghèo không thể trả nổi số tiền này. Vì vậy có khả năng họ chọn cách chôn người chết ven sông”, Pandey giải thích.
Chính quyền Uttar Pradesh nói rằng Baksar là địa điểm hỏa táng tập trung của ba quận: Fatehpur, Rai Bareily và Unnao.
"Nhóm của chúng tôi đã tìm thấy các thi thể bị chôn vùi. Các cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để thu hồi nhiều thi thể hơn ở các khu vực khác. Một cuộc điều tra đang được tiến hành”, Ravinder Kumar, quan chức quận Unnao, nói với các phóng viên.
Trong tuần qua, hàng trăm thi thể đã được tìm thấy trôi trên bờ sông Hằng ở các quận Ghazipur và Ballia ở bang Uttar Pradesh. Các thi thể cũng được phát hiện ở quận Buxar của bang Bihar, và ở bang Madhya Pradesh.
Ấn Độ hôm 13/5, ghi nhận thêm 362.727 ca mắc COVID-19 mới. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm tới 4.120 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca tử vong vì COVID-19 của Ấn Độ vượt mức 4.000 ca.
Tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ hiện đã lên tới 23,7 triệu ca. Tổng số ca tử vong là 258.317 ca.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (20 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)




