Thế giới

Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump… không thích chó

Hầu hết các tổng thống Mỹ đều cho thấy tình yêu đối với động vật. Vật nuôi nói chung và chó cưng nói riêng tại Nhà Trắng, gần như là một truyền thống lâu đời. Nhưng đến nhiệm kì của tổng thống Donald Trump thì truyền thống này bị đặt dấu chấm hết.

Tổng thống Barack Obama có Bo và Sunny trong các nhiệm kì của ông tại Nhà trắng. Tổng thống Bill Clinton có Buddy. Tổng thống George W. Bush có Spotty (và cả Barney, Beazley, thậm chí một cô bò tên Ofelia). Ngay cả Phó Tổng thống đương nhiệm Mike Pence cũng có một chú thỏ tên Bundo. Nhưng Tổng thống Donald Trump thì không. Không chó cưng. Không bất kì vật nuôi nào.

Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump… không thích chó
Bộ đôi chó cưng Bo & Sunny tại Nhà Trắng của tổng thống Obama

Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ năm 1901, không nuôi chó tại Nhà Trắng trong nhiệm kì của mình. Một thống kê cho thấy, ở các dòng tweet của mình, trong vòng 1 năm sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump sử dụng 183 lần từ “ngu ngốc”, 45 lần từ “lố bịch”, 15 lần nhắc tới cụm “cuộc sống thấp kém”, nhưng chỉ 4 lần nhắc đến từ “chó”.

Theo nhà sử học Douglas Brinkley, tác giả cuốn tiểu sử Tổng thống Theodore Roosevelt (vị tổng thống từng có thời điểm nuôi tới hơn 30 thú cưng ở Nhà Trắng) thì “Trump không thích chó có lẽ là bởi ông ta là kẻ mắc bệnh ái kỉ”.

Hầu hết các tổng thống Mỹ đều cho thấy tình yêu đối với động vật. Vật nuôi nói chung và chó cưng nói riêng tại Nhà Trắng, gần như là một truyền thống lâu đời. Nhưng đến nhiệm kì của tổng thống Donald Trump thì truyền thống này bị đặt dấu chấm hết.

Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump… không thích chó - 1
Có quá nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump không thích nuôi chó, thậm chí có thể nói là... ghét chó

Đáng nói, khi Trump nhắc đến từ “chó”, trực tiếp hoặc trên Twitter cá nhân, đó đều mang ý nghĩa lăng mạ đối phương. Ví dụ? “Glenn Beck (giám đốc Fox News) đáng bị sa thải như một con chó”; James Clapper (Cựu giám đốc tình báo quốc gia), Sally Yates (Cựu Tổng chưởng lý) thổn thức như những con chó” hay “Marco Rubio (thượng nghị sĩ Đảng cộng Hòa) hôi như chó”…

Trump được cho là từng chỉ trích cay nghiệt cộng sự của mình, phó tổng thống Mike Pence trong một lần ông này tuyên bố sẽ chuyển gia đình đến nơi ở mới, cùng với các thú cưng như Mèo, thỏ và rắn. “Đỉnh cao” trong những phát ngôn xấu xí liên quan đến “chó” của Trump, là lần gọi cựu trợ lý cấp cao Nhà Trắng, Omarosa Manigault Newman là “con chó điên khùng hay khóc nhè” sau khi bà cáo buộc ông kỳ thị chủng tộc và có vấn đề về tâm thần hồi tháng 8 năm ngoái.

Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump… không thích chó - 2
Trong khi đó, vợ đầu của ông Trump, bà Ivana (Zelnickova) lại là người rất yêu chó

Theo tiết lộ trong cuốn hồi kí “Raising Trump” của Ivana (Zelnickova) Trump, vợ đầu của Tổng thống Mỹ, thì ông Donald Trump thực sự là một người không ưa chó. Nói là ghét chó cũng không sai. “Lần đầu tiên tôi mang chó về nhà, một chú chó xù nhỏ tên Chappy, Trump đã làm mọi cách để tống nó ra khỏi nhà.

“Tôi rất buồn vì chuyện ấy nhưng dần dà thì Donald cũng chấp nhận (một cách miễn cưỡng) sự hiện diện của Chappy. Nhưng Donald chấp nhận là một chuyện, còn việc chuyển sang yêu thích chó thì không bao giờ”. Theo bà Ivana, bất cứ khi nào ông Trump tiến tới gần tủ quần áo của bà, cũng là khu vực ưa thích của Chappy, chú chó này đều cất tiếng sủa rất dữ dội.

Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump… không thích chó - 3
Ái nữ của ông Trump, Ivanka từng nhiều lần xin cha nuôi 1 chú chó ở Nhà Trắng, nhưng bất thành

Chúng ta đều biết Donald Trump dành rất nhiều tình yêu đặc biệt cho cô con gái cưng Ivanka. Nhưng có một nguyện vọng của Ivanka mà Trump không bao giờ đáp ứng, đó là nuôi chó tại Nhà Trắng. Theo Washington Post, ái nữ của Trump từng 3 lần xin cha mình làm điều này, cô thậm chí đã chọn một chú Husky và một “nàng” giống Shiba, nhưng câu trả lời của Trump trước sau luôn là Không!

THANH XUÂN (SHTT)